-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
31/01/2019 16:55HLV Chelsea thừa nhận bất lực trong thất bại khó tin của đội nhà
Video: Bournemouth 4-0 Chelsea |
Lần thứ 2 trong lịch sử Chelsea để thua với cách biệt 4 bàn trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh kể từ trận thua 5-1 trước Liverpool năm 1996. Và nghiêm trọng hơn, thất bại này khiến The Blues bị đá văng ra khỏi top 4 và mất vị trí vào tay của Arsenal.
Sau trận đấu, HLV M. Sarri được cho là đã khóa cửa phòng thay đồ, yêu cầu toàn bộ các thành viên ban huấn luyện ra ngoài trong 50 phút để chất vất các cầu thủ về màn trình diễn hôm nay.

"Tôi phải nói rằng bản thân mình giận dữ kinh khủng vì đây là một thất bại liên quan đến tâm lí. Họ quyết tâm giành chiến thắng hơn chúng tôi rất nhiều và tôi không chấp nhận điều này. Như trận đấu với Tottenham vậy, tôi đã nói chuyện với các học trò và tưởng như đã giải quyết được rồi." Sarri chia sẻ trong buổi họp báo.
Lý giải nguyên nhân ông yêu cầu ban huấn luyện ra ngoài để nói chuyện riêng với các cầu thủ, cựu chiến lược gia của Napoli cho biết: "Lúc đó, tôi muốn một mình nói chuyện với toàn đội. Tôi cần phải hiểu vì sao mọi thứ trong hiệp 1 và hiệp 2 lại thay đổi chóng mặt đến như vậy.
Có những thời điểm chúng tôi đối đầu một đội bóng lớn, chúng tôi có thể chơi với một động lực rất lớn. Nhưng trận đấu này lại khác hoàn toàn. Có thể chúng tôi không dẫn đầu BXH, nhưng không được phép thua tới 4-0 trước Bournemouth, dù tôi rất tôn trọng họ. Có lẽ đó là lỗi của tôi vì đã không thể tạo động lực cho các cầu thủ".
Bảo Linh (SHTT)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




