-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
24/01/2021 15:20HLV Chu Đình Nghiêm: Cứ đá thế này thì Hà Nội FC phải vào nhóm trụ hạng mất
"Qua 2 vòng đấu Hà Nội FC vẫn chưa có điểm nào. Với cục diện này, Hà Nội FC chưa chắc đã lọt vào top 6 đua vô địch mà có thể sẽ phải xuống nhóm 8 đội tốp dưới. Chưa biết tình hình sắp tới sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn", HLV Chu Đình Nghiêm trả lời trong phần họp báo sau trận.
Có được lợi thế sân nhà và dẫn trước sau hiệp 1, tuy nhiên Hà Nội FC lại để đối thủ lật ngược thế cờ ở hiệp 2. Với việc V.League 2021 sẽ phân nhóm sau giai đoạn 1 và chỉ có 6 đội đứng đầu được tranh chức vô địch, việc trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên sẽ khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn.
"Khi đặt mục tiêu mà không đạt được thì tôi phải là người chịu trách nhiệm. Thể thức năm nay rất khó khăn và Hà Nội FC phải cố gắng chắt chiu. Mới có 2 vòng đấu thôi nhưng nếu không chặn được việc phong độ xuống như thế này thì Hà Nội FC hoàn toàn có thể rơi xuống top 8 đội tranh trụ hạng.
Tôi sẽ động viên cầu thủ cố gắng chiến đấu, nỗ lực đến đến phút cuối cùng. Còn nếu có lỗi về chuyên môn thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Nhận xét về nguyên nhân khiến Hà Nội FC để thua ngược 1-2, vị HLV 49 tuổi cho rằng sự thiếu vắng của tiền vệ có khả năng bọc lót tốt như Moses khiến hàng thủ Hà Nội FC gặp khó khăn.
"Sau trận thua 0-3 trước Nam Định, các cầu thủ Hà Nội FC đặt mục tiêu rất lớn cho trận này. Nhưng 2 bàn thua hôm nay lại diễn ra rất đơn giản. Hàng phòng ngự Hà Nội FC từ xưa đến nay chưa bao giờ là tốt. Chúng tôi cần chú ý để khắc phục điều này.
"Sự chưa tốt của hàng thủ ý tôi muốn nhấn mạnh vào lối chơi. Chúng tôi dâng cao tấn công nhưng lại mất cầu thủ đánh chặn như Moses. Khi gặp các đội chơi phản công, Hà Nội FC gặp khó vì không có ai đánh chặn cho các trung vệ như Thành Chung, Việt Anh hay Duy Mạnh.
Đội nào đá với Hà Nội cũng muốn bắt bài. Để bắt bài được thì không khó, nhưng nếu chúng tôi cứ gây áp lực liên tục thì họ không dễ chống đỡ được. Nhưng tiếc rằng hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó", ông Nghiêm cho biết.

Ngoài ra, vị HLV này cũng thẳng thắn cho rằng hai tân binh Bruno và Geovane chưa hòa nhập được với lối chơi tập thể của Hà Nội FC. Ông nói:
"Hôm nay lối chơi của Hà Nội FC chưa được trơn tru. Chúng tôi có những nhân tố mới nhưng họ chưa hòa nhập được với đội bóng. Các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực nhưng kết quả chưa được như ý.
Để chơi được với đội bóng thì cần có thời gian và điểm rơi phong độ. Với tôi việc ghi bàn không phải quan trọng nhất. Quan trọng là phải hòa nhập được với lối chơi của toàn đội. Bruno ở Viettel, Geovane ở Sài Gòn FC có thể đá theo kiểu cá nhân, nhưng về Hà Nội FC thì phải chơi phối hợp với toàn đội. Họ vẫn cần thêm thời gian".

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Bình Dương cũng bày tỏ sự lo lắng cho đội bóng cũ với khởi đầu chậm ở mùa giải này.
"Điều này đã từng xảy ra với Hà Nội rồi (2016). Nhưng tôi tin họ có thể trở lại được. Chỉ có điều năm nay không còn đá đủ lượt đi lượt về nữa, nên tình hình năm nay căng thẳng đấy".
Nói về chiến thắng ngược của Bình Dương, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét:
"Hai đội đều chơi pressing ngay từ đầu, tốc độ trận đấu rất nhanh. Quan trọng chúng tôi đã kiềm chế được họ. Bóng đá có những đội kỵ lối đá của nhau.
Các cầu thủ của tôi hiểu nhau, đá pressing rất căng, không để cho đối thủ dễ dàng chứng tỏ mình trên sân. Ban đầu chúng tôi bị ngợp, nhưng sau đó may mắn có được bàn thắng và lấy lại được tinh thần, tận dụng được cơ hội.
Trong suy nghĩ của tôi, hòa trận này cũng là tốt rồi. Quan trọng là các cầu thủ Bình Dương chuyển biến được thôi chứ tôi cũng không có thay đổi gì nhiều trong hiệp 2, vì hai đội đã rất hiểu nhau".
Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)