-
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch -
Tin nhắn 4 chữ lúc 11 giờ đêm của mẹ chồng khiến tôi khóc ròng, sụp đổ mọi định kiến suốt 5 năm làm dâu -
Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 -
Người đàn ông 38 tuổi phải chạy thận suốt đời vì loại nước mát lạnh, "vạn người mê" mỗi mùa hè -
Xăng E10 phủ sóng thị trường, người dùng xe đời cũ săn lùng xăng E5, nơi nào còn nguồn cung?
Thể thao
03/03/2017 04:24HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận Hà Nội FC đang bị tâm lý
HLV Chu Đình Nghiêm không phủ nhận chuyện nhà đương kim vô địch đang chịu áp lực tâm lý sau thời gian dài không biết thắng. Đối đầu với Sài Gòn FC ở Thống Nhất trong trận đấu sớm vòng 8, chỉ nhờ may mắn đội khách mới có 1 điểm ra về.
Trong trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình giữa 2 “người anh em”, nhiều CĐV không khỏi lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến màn trình diễn của nhà đương kim vô địch V-League. Hà Nội mang một bộ mặt nhạt nhòa vì đuối sức như thừa nhận của HLV Chu Đình Nghiêm do lịch thi đấu dày đặc. Không ai nhận ra đội bóng này dù trước Tết cũng tại Thống Nhất, Hà Nội FC đã "vùi dập" tân binh TP.HCM vốn rất quyết tâm.
Căng sức ở nhiều đấu trường, Hà Nội cho thấy sự xuống sức về thể lực và đặc biệt, áp lực tâm lý đang đè nặng lên đôi chân và cái đầu các học trò HLV Chu Đình Nghiêm. “Chúng tôi phải chơi liên tục, không duy trì được thể lực ở cường độ cao nên các cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu. Tôi đã giữ chân Văn Quyết, Gonzalo để họ không phải nỗ lực quá sức. 20 ngày vừa qua, họ đã có dấu hiệu quá tải vì thi đấu liên tục”, ông Nghiêm nói.
Vắng Văn Quyết, Moses và Samson chỉ như cái bóng mờ trên sân. HLV Đình Nghiêm nói: “Chúng tôi có sự kỳ vọng về Moses rất cao nhưng cậu ấy chưa đáp ứng được. Moses có đẳng cấp nhưng dường như đang phải chịu áp lực nặng nề vì bản hợp đồng có giá trị lớn ký với CLB.
![]() |
| Samson đã trở lại nhưng khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề của đương kim vô địch Hà Nội FC.Ảnh: Hoàng Triều |
Điều đó khiến cậu ấy không thể hiện được mình. Tôi rất lo lắng ở trận gặp CLB Malaysia tại AFC Cup. Nhưng chúng tôi rất muốn đi sâu. Vấn đề lúc này là giải quyết áp lực tâm lý cho các cầu thủ. Nhiều trận chúng tôi chơi rất tốt nhưng ngược lại không có kết quả tốt. Chúng tôi càng nôn nóng, nỗ lực bao nhiêu thì kết quả cũng không như ý. Các cầu thủ đang chịu sức ép của nhà đương kim vô địch”.
Hà Nội FC phải nhờ đến may mắn mới thoát khỏi một trận thua khi đội chủ nhà Sài Gòn FC đã có một thế trận phòng ngự phản công tốt. HLV Đức Thắng tiếc rẻ khi 2 ngoại binh Marcelo và Patrick đã bỏ lỡ 2 cơ hội giải quyết trận đấu trong hiệp 2.
“Chúng tôi tạm hài lòng về điểm số, rõ ràng CLB Sài Gòn cần 3 điểm nhưng với đối thủ mạnh như Hà Nội thì 1 điểm cũng được. Trận này đội tôi đá tốt nhưng may mắn ngoảnh mặt, khả năng săn bàn của các mũi tấn công không tốt. Họ hơi chậm, hiệp 2 có 2 cơ hội ghi bàn của Patrick và Marcelo nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, khi đội bóng tạo được nhiều cơ hội thì tôi tin sẽ ghi được bàn. Những trận vừa qua chúng tôi có tiến bộ về lối chơi. Từ vòng 2 đến vòng 7 chúng tôi thường thua 90% ở tình huống cố định nhưng trận này không thua khi đối thủ là Hà Nội rất mạnh tận dụng những pha bóng như thế”.
Dù các ngoại binh chơi không tốt nhưng HLV Đức Thắng vẫn quả quyết tương lai của họ ở mùa giải này. “Có cầu thủ chỉ mới ký hợp đồng với CLB 1 ngày trước khi giải khởi tranh. Patrick đang có sự hòa nhập với đội bóng. Marcelo cũng vậy. Thời gian tới chúng tôi tin họ sẽ dần thích nghi, với cầu thủ Nam Mỹ thì chuyện này không khó. Tôi nghĩ đội vẫn sẽ tin dùng họ thời gian tới vì tôi đang xây dựng lối chơi cho đội mình là đá 2 tiền đạo”.
Đội hình ra sân:
Sài Gòn: Văn Hoàng, Tiến Duy, Đình Trọng, Quốc Long, Khánh Thành, Ngọc Duy (Hữu Sơn, 76’), Văn Thuận, Xuân Dương (Trần Vũ, 46’), Văn Triền, Marcelo (Văn Thanh, 85’), Patrick
Hà Nội: Minh Long, Đại Đồng, Thái Quý (Duy Long, 86’), Văn Kiên (Ngọc Đức, 69’), Đức Huy, Moses, Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải, Silva, Samson
Theo Việt Hà (Thethaovanhoa.vn)
- Đề thi Ngữ văn đổi mới: Không chỉ ra đề mở, chấm thi cũng cần mở (14:15)
- Bạch Lộc lộ bằng chứng hẹn hò vị chủ tịch quyền lực, vướng nghi vấn dùng quyền lực ngầm để thăng tiến (14:14)
- TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy (22 phút trước)
- Con số bí ẩn "8647" xuất hiện gần Nhà Trắng, Mỹ mở điều tra vì nghi liên quan đến ông Trump (29 phút trước)
- TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng (32 phút trước)
- Phim kinh dị có Ốc Thanh Vân rời rạp với doanh thu 124,5 tỷ đồng (33 phút trước)
- Sốt cao suốt 2 tháng kèm đau chân, bé trai 11 tuổi suýt tàn phế vì căn bệnh ít ai ngờ (36 phút trước)
- Nhận định Mỹ vs Paraguay: 3 điểm cho chủ nhà World Cup (38 phút trước)
- MG giới thiệu SUV 7 chỗ mới "đấu" Ford Everest và Fortuner: "Ngập" công nghệ, chuẩn mực xe gia đình (38 phút trước)
- Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm (39 phút trước)
