-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Thể thao
22/10/2026 11:07HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn"
Como tạo nên chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Manchester United trên sân Giuseppe Sinigaglia ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League. Tuy nhiên, sau trận đấu ngày 21/10, HLV Cesc Fabregas lại nhắc đến một quyết định khiến ông cảm thấy tiếc nuối: yêu cầu các cầu thủ giảm cường độ thi đấu khi đội nhà đã dẫn trước bốn bàn.
Đội bóng Italy thể hiện sự vượt trội trong phần lớn thời gian trận đấu, liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Tiền vệ Nico Paz là nhân vật nổi bật nhất khi lập cú đúp và kiến tạo thêm một bàn thắng, góp công lớn giúp Como tạo ra cách biệt an toàn.
Thế nhưng, khi trận đấu bước vào khoảng 10 phút cuối, Fabregas quyết định rút một số trụ cột ra nghỉ, trong đó có Paz, đồng thời yêu cầu các cầu thủ còn lại chủ động chơi chậm hơn để giữ sức cho những trận đấu tiếp theo.
“Tôi bảo các cầu thủ giảm nhịp độ vì còn trận đấu khác phía trước”, Fabregas chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận rằng với lợi thế dẫn 4-0, ông có thể lựa chọn cách tiếp cận khác thay vì yêu cầu toàn đội giảm cường độ.

“Với tỷ số 4-0, có lẽ tôi nên để các cầu thủ của mình tiếp tục kiểm soát thế trận. Tôi đã bảo họ đừng chạy nữa, hãy ở lại khu vực giữa sân. Tôi tiếc nhất điều này, bởi tôi luôn thúc giục các cầu thủ chiến đấu cật lực”, ông nói.
Chính việc giảm nhịp độ khiến Como phải nhận bàn thua trong những phút cuối, khi tiền đạo dự bị Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự cho Man Utd. Dù không hài lòng với tình huống này, Fabregas nhận trách nhiệm về quyết định của mình thay vì đổ lỗi cho các học trò.
Bàn thua cuối trận không làm lu mờ sự hài lòng của Fabregas về cách Como thực hiện chiến thuật. Theo ông, các cầu thủ đã duy trì khả năng pressing đến phút 85, đồng thời thể hiện sự tự tin, quyết liệt và tuân thủ những ý tưởng mà ban huấn luyện xây dựng.
“Chúng tôi đang cố gắng xây dựng phong cách và bản sắc riêng cho CLB. Trận đấu này là một bước tiến thuyết phục nữa”, cựu tiền vệ Arsenal, Barcelona và Chelsea nhấn mạnh.
Fabregas cũng khẳng định Como không bước vào trận đấu với tâm lý e ngại Manchester United, bất chấp sự chênh lệch về lịch sử và vị thế giữa hai đội. Theo ông, niềm tin vào bản thân và khả năng triển khai đúng ý đồ chiến thuật là những yếu tố quan trọng giúp đội bóng Italy giành chiến thắng cách biệt.
Nhà cầm quân 39 tuổi muốn các đội bóng của mình luôn thi đấu với sự chủ động, có ý tưởng rõ ràng và không bị chi phối bởi tâm lý thiếu tự tin. Ông cho rằng khi cầu thủ không cảm thấy thoải mái và không tin vào cách chơi của đội bóng, việc triển khai chiến thuật sẽ trở nên khó khăn.
Fabregas đặc biệt đề cao trách nhiệm của từng cầu thủ trong hệ thống chung, từ cách di chuyển khi có bóng đến việc phối hợp theo những nguyên tắc đã được tập luyện. Tuy nhiên, ông cũng muốn các học trò có đủ sự tự do để thể hiện năng lực cá nhân trong khuôn khổ chiến thuật.
“Chúng tôi chơi bóng vì tình yêu với môn thể thao này, vì tất cả từng là những đứa trẻ chơi bóng trong công viên”, Fabregas chia sẻ. Ông cho rằng các cầu thủ cần được tận hưởng bóng đá và cảm nhận rõ lý do họ có mặt trên sân.
Chiến thắng trước Manchester United là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của Como. Đội bóng đã tiến bộ mạnh mẽ trong khoảng thời gian vài năm, từ Serie B lên Serie A rồi giành quyền tham dự Champions League sau khoảng năm mùa giải kể từ khi Fabregas gia nhập CLB với tư cách cầu thủ.
Ở mùa giải 2025-2026, Como cán đích thứ tư tại Serie A, qua đó lần đầu tiên giành vé góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Màn trình diễn thuyết phục trước Man Utd tiếp tục cho thấy những bước tiến của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Fabregas.
Đáng chú ý, Como bước vào trận đấu với lực lượng không thực sự dồi dào. Fabregas cho biết ông chỉ có 15 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, trong khi nhiều thành viên còn trẻ và thiếu kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu.
Trong bối cảnh đó, HLV người Tây Ban Nha đánh giá cao tinh thần và khả năng thực hiện chiến thuật của các học trò. Dù vậy, ông không xem chiến thắng trước một đối thủ giàu danh tiếng như Man Utd là lý do để thay đổi mục tiêu của đội bóng.
Fabregas nhấn mạnh Como cần giữ sự khiêm tốn, tập trung vào từng trận đấu và tránh để chiến thắng này khiến các cầu thủ mất tập trung. Với ông, kết quả 4-1 không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn là bước tiến trong quá trình xây dựng bản sắc cho CLB, nơi sự tự tin, kỷ luật và niềm vui chơi bóng được đặt làm nền tảng.
Minh Ngọc (SHTT)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (11:49)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (11:28)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (11:27)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (11:21)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (11:11)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (11:07)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (11:07)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (55 phút trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (1 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (1 giờ trước)