-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thể thao
07/10/2019 08:10HLV Guardiola bình thản trước thất bại của Man City
Vẫn biết Wolves được xem là khắc tinh của các ông lớn, họ thậm chí chỉ đứng sau Liverpool và chính Man City về thành tích đối đầu với Big Six mùa trước, nhưng ít ai ngờ "Bầy sói" lại tạo nên cơn địa chấn lớn đến vậy ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2019/20.
Trên sân Etihad, Wolves đã khiến giàn sao đắt giá của HLV Pep Guardiola hoàn toàn tắt điện. Không những vậy, các vị khách còn nã vào lưới đội ĐKVĐ tới 2 bàn n hờ cú đúp của Adama Traore. Thất bại này khiến Man City bị kình địch Liverpool bỏ xa tới 8 điểm trên BXH.

Những tưởng sau trận đấu, thuyền trưởng của Man City sẽ phải rất tức giận với các học trò. Nhưng trái lại, HLV người Tây Ban Nha lại tỏ ra rất bình thản. "Các học trò của tôi đã tỏ ra hơi căng thẳng. Hôm nay là một ngày tồi tệ và rõ ràng Man City đã chơi không tốt", Pep cho hay.
"Man City cũng đã chơi đầy cố gắng. Trong một số thời điểm quan trọng chúng tôi tạo ra vài cơ hội khá rõ ràng nhưng lại không tận dụng được. Trong môi trường bóng đá khốc liệt như Ngoại hạng Anh, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến bạn luôn gặp khó rồi", thuyền trưởng Man City kết luận.

Trong khi đó, tiền vệ Ilkay Guendogan bên phía đội chủ nhà đưa ra quan điểm: "Đáng ra chúng tôi phải làm việc tốt hơn. Tất nhiên Wolves đã có một ngày thi đấu tuyệt hay, nhưng chúng tôi cũng biết mình có thể làm được gì.
"Tôi luôn cảm thấy Man City có thể ghi bàn, đặc biệt là với hàng tấn công cực mạnh ở trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, Wolves đã chơi phòng ngự rất kín kẽ trong 10 đến 15 phút cuối khiến Man City thực sự gặp khó khăn trong việc lên bóng.
"Khi không thể ghi bàn, bạn rất dễ trở nên căng thẳng và mất tự tin. Chúng tôi cần phải rút ra được những bài học và kiên nhẫn hơn sau thất bại này".
Ngọc Linh (SHTT)








- Sự cố khí hầm lò, 3 người tử vong, 2 người bị thương (20:11)
- LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch (20:04)
- Hà Nội: Người đàn ông tố bị hàng xóm phá cửa, xông vào đánh vợ giữa đêm (17 phút trước)
- Những thiệt hại đầu tiên khi bão số 10 Bualoi chưa đổ bộ: 1 người chết, 4 người mất tích (32 phút trước)
- Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng (41 phút trước)
- Nam thần cảnh vệ lãnh 6 nhát dao, 4 phát súng trong "Tử chiến trên không" (54 phút trước)
- Xác cá voi dài gần 15m, nặng hàng chục tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc nghìn người mong chờ trên cầu Phong Châu sau lễ khánh thành (1 giờ trước)
- Cầu Phong Châu thông xe sớm 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ (1 giờ trước)




