-
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người -
Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân -
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh
Thể thao
20/11/2017 18:11HLV Guardiola dọa 'giết' các ngôi sao Man City
Với chiến thắng 2-0 trước Leicester City tại vòng 12 Premier League hôm thứ 7, Man City tiếp tục khẳng định thế thống trị tại giải với ít nhất 8 điểm nhiều hơn phần còn lại. Sau 12 vòng đấu, Nửa xanh thành Manchester đã thắng tới 11 còn lại cũng là 1 trận hòa với Everton. Tính ra họ đã ghi được 40 bàn và chỉ nhận có 7 bàn thua trong giai đoạn khởi đầu Premier League.
Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola khẳng định không có chuyện đội bóng của ông rơi vào trạng thái tự mãn bất chấp phong độ tuyệt vời thời gian qua. “Điều đó sẽ không xảy ra vì tôi là HLV trưởng của họ. Nếu để xảy ra tình trạng đó, tôi sẽ giết họ. Vấn đề như vậy không được phép xảy ra ở đội bóng này”, Guardiola nói.
“Man City có thể chơi không tốt, các đối thủ có thể đánh bại chúng tôi, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn nhìn vào đội bóng, sẽ thấy họ luôn có khao khát được chơi bóng và kiểm soát toàn diện. Chúng tôi không phải một đội bóng dễ đoán biết.”
Đánh bại Leicester 2-0 hồi cuối tuần nhưng Man City đã phải trả giá đắt khi trung vệ John Stones dính chấn thương gân khoeo và phải vắng mặt trong vài tuần. Dù đã có sự phục vụ trở lại của Vincent Kompany song HLV Guardiola không thay đổi quan điểm rằng khu vực trung tâm hàng thủ của The Citizens cần thêm người.
“Kompany mới chỉ trở lại, tôi không yên tâm khi để anh ấy thi đấu với cường độ cao. Bây giờ, khi Stones dính chấn thương, chúng tôi có chút lo lắng về vị trí trung vệ. Chúng tôi đang lên kế hoạch bổ sung thêm một trung vệ mới. Mùa giải vẫn còn rất dài và tôi muốn có một đội hình với chiều sâu lực lượng đủ tốt để cạnh tranh trên nhiều đấu trường.”
Giữa tuần sau, Man City sẽ tiếp đón Feyenoord tới sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Sau 4 lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Guardiola toàn thắng và sớm ghi tên mình vào vòng knock-out của giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Theo Ý An (Thể Thao Việt Nam)
- Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành lên tiếng về việc giáo viên bị tố sửa điểm học sinh, nguyên nhân dẫn đến sai sót (17 phút trước)
- Ca sĩ Siu Black hủy show, nhập viện chạy thận vì sức khỏe suy yếu (27 phút trước)
- Hà Nội siết chặt xây chung cư nội đô, nâng chuẩn diện tích nhà ở lên 45 m2 mỗi người (48 phút trước)
- Danh tính giảng viên bị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đục tên khỏi bia tiến sĩ, đình chỉ vì dùng bằng giả (1 giờ trước)
- Công an thông tin khẩn về việc truy tìm 2 tên cướp ngân hàng ôm 1,8 tỷ bỏ trốn ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Tài sản xa xỉ của bà Trương Mỹ Lan bị cưỡng chế: 2 túi Hermes "bạch tạng" không được trả lại (1 giờ trước)
- Giọng ca Acoustic Collabo Mo Su Jin qua đời ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc (1 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai được dự báo tăng trở lại (2 giờ trước)
- Gia đình trái dấu tập 27: Bà Ánh thở phào vì que thử thai, ông Phi rối bời chuyện tái hôn (2 giờ trước)