Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng dù U18 Việt Nam đánh bại Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng bàn thắng có phần may mắn của Võ Minh Trọng ở những phút cuối giúp U18 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U18 Malaysia.

U18 Việt Nam có trận ra quân cực kỳ khó khăn trước nhà đương kim vô địch - U18 Malaysia. Thi đấu lấn lướt, nhưng phải đợi tới phút 87, U18 Việt Nam mới khai thông được thế bế tắc. Từ chấm đá phạt góc, Minh Trọng quyết định đá thẳng, và cộng thêm sự lơ là đến khó hiểu của hậu vệ Malaysia, bàn thắng đã đến với U18 Việt Nam.

Đáng chú ý, HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng, trong khi đó bác sĩ và trợ lý của ông ôm chầm lấy nhau sung sướng sau pha lập công này. Lý do là bởi thuyền trưởng của U18 Việt Nam chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng dù U18 Việt Nam đánh bại Malaysia

"Chúng tôi sẽ quên trận này để chuẩn bị gặp Australia vì chỉ có một ngày nghỉ. Trong 2 hiệp đấu, chúng tôi chơi hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn các học trò duy trì nhịp độ ở cả 2 hiệp đấu nhưng không được".

"Các em còn nhiều thời gian để cải thiện, đó là điều tôi hướng tới. Duy trì nhịp độ thi đấu cả trận là điều nhiều đội trẻ của chúng ta chưa làm được. Bên cạnh đó, các em cũng gặp tâm lý, vì đây là trận đầu tiên" - HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận.

Bên kia chiến tuyến, HLV người Australia - Bradley John Maloney tỏ ra tiếc nuối: "U18 Việt Nam tạo ra áp lực tốt, chơi hay hơn chúng tôi với nhiều cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ của tôi thật sự đã có trận đấu khó khăn".

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 9/8, chủ nhà U18 Việt Nam sẽ chạm trán U18 Australia vào lúc 19h30 trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, U18 Thái Lan sẽ gặp U18 Campuchia (15h30 trên sân Thành Long) còn U18 Malaysia sẽ đụng độ U18 Singapore (16h30 trên sân Thống Nhất).

Duy Anh (SHTT)