-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thể thao
28/05/2017 23:28HLV Hoàng Anh Tuấn: "Việt Nam sẽ lại mơ góp mặt ở U20 World Cup"
Thất bại 0-2 trước Honduras và phải chia tay U20 World Cup 2017, nhưng HLV của Việt Nam vẫn cảm thấy tự hào về các học trò.
HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã có một giải đấu đáng nhớ. Ảnh: Đức Đồng. |
"Mục tiêu của chúng tôi khi bước vào trận này là giành thêm điểm và ghi bàn ở sân chơi World Cup. Quả là có một chút buồn khi không đạt được mục tiêu. Nhưng nhìn chung, chúng tôi không quá thất vọng bởi chúng tôi là đội yếu nhất giải. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi luôn chiến đấu với tinh thần cao. Tôi tự hào về họ. Còn trình độ, để thay đổi ngày một, ngày hai là rất khó", ông Tuấn chia sẻ sau trận đấu cuối cùng ở bảng E chiều 28/5. "Chúng tôi hạnh phúc vì có mặt ở đây, tham dự giải này. Mong rằng điều đó có lợi cho bóng đá Việt Nam".
Ở lượt trận cuối cùng, Việt Nam cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhập trận tốt, có thời điểm làm chủ thế trận. Tuy nhiên bất lợi về thể hình khiến họ khó tiếp cận khung thành đối phương, và các cơ hội tạo ra không mấy rõ rệt. Sau giờ nghỉ, U20 Việt Nam xuống sức, để đối thủ đe doạ ngược trở lại và phải nhận hai bàn thua ở nửa cuối hiệp hai.
"Hiệp một chúng tôi đã chơi rất tốt, giống như những gì đã thể hiện trong trận hoà với New Zealand. Trong hiệp hai, các cầu thủ của tôi có một chút vội vàng, cố gắng ghi bàn như kế hoạch nên để lộ những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự", ông Tuấn phân tích.
Khi được hỏi, ai là cầu thủ chơi tốt giải này, ông Tuấn nói: "Cả đội. Các đối thủ ở một trình độ khác nhưng chúng tôi đã làm mọi người ngạc nhiên, khiến họ có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ mơ trở lại World Cup lần nữa, nhưng chắc mọi chuyện không dễ dàng".
Hôm nay, có khoảng 30.000 CĐV đến sân cổ vũ cho U20 Việt Nam, nhuộm đỏ khán đài sân Jeonju. Dù đội nhà không thể ghi bàn và chia tay giải, các CĐV vẫn nhiệt tình cổ vũ đến khi hết trận. Trước tình cảm đặc biệt của kiều bào, ông Tuấn nói: "Không chỉ trận này, hai trận trước CĐV đã rất tuyệt vời, luôn đứng sau ủng hộ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên cầu thủ của tôi dự World Cup, chưa có kinh nghiệm nên chưa thể đáp ứng trọn vẹn mong đợi của mọi người. Bù lại, chúng tôi có rất nhiều bài học từ giải đấu này. Mong rằng điều đó sẽ tốt cho bóng đá nước nhà".
Theo Nam Anh (VnExpress.net)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




