-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thể thao
26/08/2017 01:28HLV Hữu Thắng đã nói gì với học trò sau thất bại của U.22 Việt Nam?
Sau trận thua Thái Lan 0-3 và tan giấc mơ SEA Games, đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi và những lời tự trách của các thành viên U.22 Việt Nam...
Đó là bữa ăn tối của cả đội bóng sau thất bại 0-3 trước Thái Lan. Bữa ăn đầu tiên bên ngoài khách sạn Berjaya nơi đoàn thể thao Việt Nam ở. Đó là một nhà hàng nhỏ, khuất, tại phố ẩm thực Jalan Alor.
Bữa ăn chia tay đó có mặt hầu như đầy đủ từ cầu thủ, bác sĩ, trợ lý HLV… Chỉ thiếu mỗi HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Lời phát biểu của HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo sau trận thua Thái Lan đã chỉ rõ nguyên nhân khiến U.22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Đó là không làm tốt công tác tư tưởng cho các học trò khiến họ vào trận với một tâm lý quá nặng nề và thiếu tự tin.
Ông Thắng cần không gian riêng sau quyết định của mình. Những gì cần ông đã nói hết sau buổi họp đội cuối cùng tại SEA Games 2017.
“Tôi muốn nói với các bạn rằng thất bại tại SEA Games là điều rất đau đớn và không ai trong chúng ta muốn cả. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm và ra đi.
Nhưng điều tôi mong mỏi nhất là các bạn sẽ vẫn luôn duy trì được tình cảm tốt đẹp này. Đừng vì thất bại ở đấu trường này mà làm rạn vỡ sự gắn kết đặc biệt với nhau. Hãy vì nhau và động viên nhau.
Nếu trong quá trình làm việc tôi có những lúc thiếu sáng suốt có mắc sai lầm gì thì cũng mong các bạn lượng thứ. Các bạn hãy đối xử tốt với nhau vì sẽ còn là đồng đội với nhau nhiều năm tới nữa”, một cầu thủ kể lại lời nói chia tay của HLV Hữu Thắng.
![]() Những giọt nước mắt của CĐV như vết dao cứa vào lòng U.22 Việt NamĐỘC LẬP |
Quả thật rất khó để diễn tả. Với những người làm nghề như chúng tôi, việc chia tay những cầu thủ trước thềm một giải đấu lớn, cả về chuyên môn lẫn chấn thương luôn rất day dứt khó chịu.
Và tệ hơn nữa, khi là người bạn, người anh cố gắng động viên những chàng thanh niên đến với giải tràn ngập khát khao để rồi khuất trong một góc chán nản giũ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ, như muốn gục ngã vì thất bại.
Cũng nói luôn, để cảm nhận được sự thất vọng lớn lao của toàn đội, người ngỡ là ít bị chê trách nhất là Văn Toàn cũng buồn bã “chắc tôi không có duyên với bóng đá thật”.
![]() Từ thất bại này, các chàng trai sẽ lớn. ĐỘC LẬP |
Nhưng như câu chuyện kể ở đầu bài, khi Công Phượng hoang mang nhất, những người anh em đã có mặt và “tát cho tỉnh”.
Áp lực lớn nhất, thất vọng nhất là những cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh... vì giấc mơ đã ấp ủ họ từ rất lâu rồi, qua hàng ngàn ngày cần mẫn tập luyện vì giấc mơ đem HCV SEA Games về cho quốc gia.
Họ không phải chưa từng thất bại. Nhưng tất cả đều dằn lại được "vì SEA Games, đợi bù lại bằng tấm HCV SEA Games". Tự nhủ đó, xuất hiện trong đầu họ không biết bao nhiêu lần.
Những lúc đó, các đồng đội đến từ S.Khánh Hòa như Lâm Ti Phông, Hà Nội của Duy Mạnh, Quang Hải, Tiến Dũng của Viettel… là chỗ dựa để họ xả hết tất cả những cảm xúc mà tất cả hiểu rằng khi rời quán, từ ngày hôm sau, sẽ phải cất hết vào lòng.
![]() ... và mạnh mẽ hơn. ĐỘC LẬP |
Đến trưa nay, mọi thứ đã ổn định hơn. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và trách nhiệm của những đàn ông trẻ làm chủ gia đình, những động viên từ bố mẹ, anh chị, bạn bè giúp họ đứng dậy.
Ai ngủ vùi cứ ngủ vùi, ai đi mua đồ về cho người thân thì mua đồ. Ai có hẹn với bạn cà phê thì “tùy nghi di tản”. Đó sẽ là khoảng lặng quý giá của họ vì... Kuala Lumpur xa Việt Nam lắm.
Ngày về, đối mặt với người hâm mộ quê nhà mới khiến con tim giật thót!
Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)


