-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thể thao
14/06/2017 20:49HLV Hữu Thắng và các học trò tưởng nhớ Weigang trước trận Jordan
Biết tin thầy cũ qua đời, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã dự định thực hiện một phút mặc niệm trên sân nhưng không được chấp nhận.
![]() |
“Trên đường từ khách sạn ra sân đấu, tôi nhận được tin HLV Karl-Heinz Weigang – người thầy cũ của tôi - qua đời. Lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng”, HLV Hữu Thắng tiết lộ sau trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 hôm qua 13/6. “Ngay lập tức, tôi liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xin thực hiện một phút mặc niệm trên sân để tưởng nhớ thầy cũ nhưng do đây là giải đấu quốc tế, thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á, nên không được chấp thuận”.
Không thể hiện được nguyện vọng, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam sau đó tập trung các học trò trong phòng thay đồ sân Thống Nhất. Tất cả ngồi thành vòng tròn, nghe ông kể về những kỷ niệm với cố HLV Weigang. Sau năm phút tâm sự, cả đội tuyển cùng nhau tưởng nhớ người đã mất.
“Hôm nay, thầy của tôi mất, tôi muốn các bạn cùng nắm tay nhau để dành một phút mặc niệm tới người thầy cũ của tôi. Điều này thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo của con người Việt Nam chúng ta”, HLV Hữu Thắng nói với các cầu thủ khi đó.
Các học trò của HLV Hữu Thắng sau đó vào sân với khí thế ngùn ngụt, chơi ngang ngửa với một Jordan được đánh giá cao nhất bảng C. Nếu tận dụng tốt cơ hội, họ có thể đã có nhiều hơn trận hòa 0-0.
![]() |
| Hữu Thắng (4) cùng đồng đội tung hô HLV Weigang khi đoạt HC bạc SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995. Ảnh: Tư liêu/PLO. |
Hữu Thắng từng là học trò của HLV Karl-Heinz Weigang trong giai đoạn 1995-1997. Thời đó, ông cùng các đồng đội Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Trần Minh Chiến, Trần Công Minh... giành huy chương bạc SEA Games 18 và huy chương đồng Tiger Cup 1996.
Ông Weigang qua đời vì bị trụy tim tại một bệnh viện ở Đức hôm qua. Trong năm nay, ông vẫn dẫn dắt CLB Malaysia Perak FA.
Weigang bắt đầu nghiệp HLV từ năm 1964, dẫn dắt đội tuyển Sri Lanka. Trong 53 năm hành nghề, ông từng làm việc ở nhiều nơi, dẫn dắt nhiều đội bóng như đội tuyển Mali, đội tuyển Ghana, đội tuyển Malaysia, đội tuyển Gabon. Thành công nhất với ông là giai đoạn từ năm 1979 đến 1982 khi giúp đội tuyển Malaysia vô địch SEA Games hai lần liên tiếp năm 1977 và 1979. Thậm chí, ông còn giúp đội bóng này giành vé dự vòng chung kết Olympic Moscow 1980 sau khi vượt qua Indonesia, Philippines, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, Malaysia tẩy chay Olympic và không tham dự.
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)
- Động thái ẩn ý của Lê Tam Triều Dâng giữa lúc Võ Điền Gia Huy lên tiếng về lùm xùm (09:38)
- Ba người chơi nhảy dù từ độ cao 900 m, lao xuống ruộng cứu người gặp nạn máy bay (09:28)
- Quy định mới về xe công phục vụ lãnh đạo chủ chốt và các cơ quan Nhà nước (09:18)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (09:01)
- Khối tài sản ở tuổi 30 của thiếu gia kín tiếng vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu Hòa Phát (1 giờ trước)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (1 giờ trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (1 giờ trước)

