-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
01/06/2021 16:50HLV Jordan tiếc nuối khi không thể thắng tuyển Việt Nam
"Chúng tôi đá áp sát, gây áp lực tầm cao và tạo ra nhiều cơ hội. Jordan xứng đáng thắng trận này. Dù sao, kết quả lần này cũng không nặng nề lắm, bởi đây chỉ là giao hữu. Với Việt Nam, đây là trận đấu quan trọng chuẩn bị cho những cuộc chiến thực sự sắp tới. Với chúng tôi cũng vậy, đây là màn chạy đà cho cuộc đối đầu với Kuwait và Australia. Chúc Việt Nam may mắn ở những trận sắp tới" - HLV Vital Borkelmans chia sẻ với VnExpress sau trận giao hữu tại SVĐ Khalid Bin Mohammed.

Trận này, HLV trưởng 2 đội thống nhất thay người không giới hạn trong 3 lần thay người tối đa nhằm tạo điều kiện rà soát, đánh giá lực lượng và kiểm tra sự vận hành về mặt chiến thuật.
Với tính chất một trận giao hữu, tuyển Việt Nam đã chia quân số vào 2 đội hình khác nhau, mỗi đội hình thi đấu 1 hiệp. Tất cả các cầu thủ đều được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện thi đấu, trừ 3 cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương.
Phút 11, tuyển Jordan mở tỷ số từ một tình huống phản công. Tới phút 25, một cầu thủ của họ phản lưới, giúp tuyển Việt Nam quân bình tỷ số. Sang hiệp 2, Jordan được hưởng quả 11m khi cầu thủ ĐT Việt Nam để bóng chạm trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Văn Toản đã xuất sắc cản phá thành công, và trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

HLV trưởng của Jordan nói thêm về trận đấu: "Hiệp một Jordan chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng rồi, đội mắc một sai lầm lớn, giúp đối thủ trở lại. Hiệp hai, Việt Nam thay cả đội hình và chúng tôi cũng điều chỉnh bảy vị trí".
"Cầu thủ của tôi chất lượng, chơi tốt. Nhưng đội lại bỏ lỡ những cơ hội, nhất là quả phạt đền. Jordan thực sự đã ném đi những cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã có thể chiến thắng. Nhưng dù sao đây cũng là trận đấu tốt. Việt Nam cũng có thể rất hài lòng với kết quả trận này".

Đây là trận giao hữu duy nhất của tuyển Việt Nam, trước khi đá 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lần lượt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE 15/6. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (1 giờ trước)
- Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, 2 người tử vong (1 giờ trước)
- Bí quyết ăn uống giúp làn da sáng mịn, khỏe mạnh trong mùa đông (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ thi thể phân hủy ở cốp ô tô, gia đình hé lộ thông tin gây sốc (1 giờ trước)
- Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra (2 giờ trước)
- Thái độ Trần Bảo Sơn sau khi vợ cũ Trương Ngọc Ánh bị bắt (2 giờ trước)
- Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! (2 giờ trước)
- Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi vì dùng sữa vợ pha cà phê mời bạn (2 giờ trước)
- Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ (3 giờ trước)
- Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng (3 giờ trước)