-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thể thao
04/01/2025 20:50HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam đến Thái Lan để đánh bại đội chủ nhà
Tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan với tỉ số 2-1 ở trận chung kết lượt đi hôm 2-1. Dù hài lòng về kết quả nhưng HLV Kim Sang-sik nhắn nhủ các học trò phải nhanh chóng ổn định tinh thần, dồn sự tập trung vào trận chung kết lượt về sắp tới.
Ông Kim nói: "Vài ngày trước, chúng tôi đã thắng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để vô địch, chuẩn bị tinh thần, lực lượng. Có nhiều lựa chọn cho trận ngày mai. Nhưng chúng tôi đến đây để đánh bại Thái Lan và giành chức vô địch".
Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định trận đấu trên sân Rajamangala vào ngày 5-1 sẽ không dễ dàng nhưng tự tin sẽ cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc để đăng quang ASEAN Cup 2024.
"Trong thế buộc phải thắng, tuyển Thái Lan sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Được chơi trên sân nhà, Thái Lan chắc chắn gây áp lực, dồn ép tấn công ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị kỹ càng và không cảm thấy bị áp lực khi thi đấu trên sân đối phương. Tôi hy vọng ngày mai toàn đội sẽ chơi tốt để trở thành nhà vô địch" - HLV Kim Sang-sik cho biết.
Chỉ cần không thua trên sân của Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ có lần thứ 3 trong lịch sử đăng quang ASEAN Cup. Tuy nhiên, ông Kim không mong cầu hòa mà muốn giành chiến thắng trước đội chủ nhà vì cho rằng đây không chỉ là trận đấu giữa hai đội tuyển mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Ngoài ra, màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam kỳ này cũng chứng kiến cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia đến từ hai nền bóng đá phát triển nhất châu Á: ông Kim của Hàn Quốc và ông Ishii của Nhật Bản.
Nói về việc làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi tại Thái Lan, HLV Kim Sang-sik nhận xét: "Trong vòng một tháng, chúng tôi trải qua nhiều loại thời tiết khác nhau. Tuy các cầu thủ đã sa sút về mặt thể lực nhưng tôi tin họ sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ để đối phó với những thử thách khó".
Bên cạnh đó, "thuyền trưởng" tuyển Việt Nam cũng bày tỏ: "Đây là giải đấu lớn, rất đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Toàn đội đã trải qua khoảng thời gian không dễ dàng để rèn luyện đấu pháp chiến thuật, xây dựng triết lý để có được đội hình như hôm nay. Tôi mang ơn tất cả thành viên trong đội và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lúc Việt Nam vô địch ASEAN Cup sau 6 năm không thể đứng trên bục cao nhất".
Theo Tường Phước (Nld.com.vn)
- Nghiên cứu chế độ ăn của hơn 61.000 người, chuyên gia chỉ ra lý do hàng đầu gây rụng tóc (14:26)
- Quản lý ca sĩ Tuấn Hưng tiết lộ giây phút mẹ nam ca sĩ qua đời, xót xa với hình ảnh chia sẻ cuối cùng (14:21)
- Honda chính thức mở bán "át chủ bài" xe tay ga mới tại Việt Nam: Giá từ 43 triệu đồng, có phanh ABS (14:18)
- TPHCM: Học sinh đã đóng BHYT đầu năm có được hoàn lại tiền hay không? (14:15)
- U23 Indonesia thảm bại trước thềm SEA Games 33 (14:10)
- Điều tra người đàn ông không có bằng cơ trưởng nhưng vẫn lái hàng chục máy bay chở khách (1 giờ trước)
- Tập kích điểm khai thác vàng lậu, thu giữ 18 cây vàng (1 giờ trước)
- HLV Tuchel cảnh báo học trò "đừng lãnh thẻ đỏ ngớ ngẩn" như Ronaldo (1 giờ trước)
- "Diễn viên trăm tỷ" Kaity Nguyễn đồng hành cùng Bộ Văn hóa quảng bá điện ảnh và du lịch Việt Nam (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc, Hà Nội giảm tới 6 độ trong vài ngày tới (1 giờ trước)