-
Quá khứ được giấu kín của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ gây sốt -
4 thực phẩm chứa ký sinh trùng cực cao: Nhiều người vẫn ăn vô tư, nước sôi chưa chắc diệt nổi -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh công khai hình ảnh tình tứ bên thiếu gia Đức Phạm? -
Thái Lan triển khai F-16 tấn công, Campuchia tố vi phạm trắng trợn hòa ước -
Đặng Thu Thảo tái xuất tại đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" gây chấn động! -
Dự án thiện nguyện "Nuôi Em" tạm dừng hoạt động, đóng băng tài khoản ngân hàng để công khai toàn bộ thu chi 11 năm -
Thót tim khoảnh khắc chiến sĩ PCCC cứu nữ sinh trước bánh xe đầu kéo mất phanh tại Đắk Lắk -
Ô nhiễm không khí tăng cao, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo khẩn -
BS Bệnh viện K tiết lộ thường xuyên ăn rau cải, phòng ngừa 4 bệnh này -
Đám hỏi "gánh lễ" độc đáo ở Phú Thọ: Nhà trai gánh bộ sính lễ 100m, làm sống lại nét đẹp văn hóa xưa
Thể thao
07/11/2016 22:16HLV Klopp: "Tôi không quan tâm Liverpool đang đứng top"
HLV Jurgen Klopp hia sẻ vị trí của Liverpool trên bảng xếp hạng không quá quan trọng đối với ông sau khi đội bóng của mình đàn áp Watford đến 6-1 tại giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua 6.11 (giờ VN).
| Klopp đang tạo nên một nhà vô địch mới ở nước Anh |
Liverpool đã biểu diễn một màn tấn công "tàn nhẫn" trước đội bóng không hề yếu Watford để giành chiến thắng trận đấu với tỷ số của một ván đấu tennis. Tất nhiên làm như vậy, họ mới vượt qua Chelsea để dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm (hiệu số thắng/bại là 30/14).
Nhưng HLV Klopp cho rằng ông chỉ muốn Liverpool giành chiến thắng càng đậm càng tốt chứ không quan tâm đến những toan tính cho vị trí đầu bảng, nơi đội bóng của ông đang giữ.
"Điều quan trọng là thu thập đủ điểm để lọt vào top 3 ở cuối mùa giải. Vị trí đầu bảng không quan trọng đối với tôi lúc này bằng việc Liverpool phải chơi thật tốt. Tôi biết rất nhiều điều đã xảy ra ở đây trong vài năm qua. Liverpool không phải là đội bóng của 25 năm trước, đây là một nhóm mới. Chúng tôi không cần phải lo cho tháng mười một khi Liverpool đang chiến thắng liên tiếp", Klopp nói với báo chí sau trận đấu đêm qua.
Thật sự không ai lo cho Liverpool vào lúc này, thời điểm mà họ chơi theo phong cách của một nhà vô địch thật sự. Liverpool vẫn giữ được máu lửa trong lối chơi, nhiệt tình tấn công dù đối thủ là bất cứ đội bóng nào.
Nếu như trong 8 vòng đấu đầu tiên Manchester City là mục tiêu đánh bại của nhiều đội bóng thì từ vòng đấu 12 trở đi, Liverpool đã thế chỗ một cách ngoạn mục nhất. Họ là đội đầu bảng có lối chơi nhiệt nhất được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên máu nhất và có thể nói là khó bị đánh bại nhất.
Sau loạt trận vòng loại World Cup 2018, Liverpool sẽ lần đầu bảo vệ ngôi nhất bảng giải Ngoại hạng Anh bằng trận đấu trên sân St.Mary của Southampton vào ngày 19.11 tới.
Theo Trường Nghi (Thanh Niên Online)
- Tổng thống Pháp Macron ra "tối hậu thư" kinh tế: Châu Âu sẵn sàng áp thuế trả đũa nếu Trung Quốc không cân bằng cán cân thương mại (10:25)
- Hà Nội tiếp tục chìm trong ô nhiễm, chất lượng không khí ở mức không lành mạnh (10:25)
- Quá khứ được giấu kín của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ gây sốt (10:23)
- 4 thực phẩm chứa ký sinh trùng cực cao: Nhiều người vẫn ăn vô tư, nước sôi chưa chắc diệt nổi (10:07)
- Mitsubishi Pajero Sport quyết "soán ngôi" Ford Everest nhờ mức giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 12/2025 (10:01)
- Người vợ 30 tuổi lựa chọn buông tay sau phản bội, và tìm lại bình yên cho chính mình (1 giờ trước)
- Xabi Alonso chịu áp lực cực lớn, dàn sao Real Madrid muốn Zidane về thay thế? (1 giờ trước)
- Xe tải cán qua người phụ nữ đang đứng ven đường và sự ám ảnh về "điểm mù" (1 giờ trước)
- Phú Thọ siết quy định trang phục, cấm cán bộ mặc quần bò, váy xẻ tà quá cao khi thi hành công vụ (1 giờ trước)
- Chân dung chiến sĩ PCCC liều mình kéo nữ sinh ra khỏi mũi xe container mất lái (1 giờ trước)