-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
27/11/2015 20:56HLV Lê Thụy Hải: "Ở Việt Nam ai chẳng coi mình là số 1"
Chỉ một trận đấu giữa hai đội bóng trẻ cùng của Việt Nam mà hai HLV thay nhau chỉ trích người kia trên mặt báo, CĐV cổ vũ thiên lệch. Chuyện đáng buồn này xảy ra theo HLV Lê Thụy Hải là bởi ở Việt Nam ai cũng coi mình là số 1.
![]() |
Tranh luận giữa hai HLV Nguyễn Quốc Tuấn và Phạm Minh Đức khiến hình ảnh giải đấu dành cho bóng đá trẻ ít nhiều bị ảnh hưởng Ảnh: Thanh Hà |
Về những phát biểu mang tính chất đả kích của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở buổi họp báo sau trận đấu và đồng nghiệp Phạm Minh Đức “phản pháo” không lâu sau đó, ông Hải chia sẻ suy nghĩ: “Nói chung làm nghề HLV thì phải tôn trọng nhau. Ở Việt Nam vốn hay chuyện, ai cũng coi mình là nhất, theo tôi không nên như vậy, nhất là khi các bạn ấy đã là cầu thủ, cùng ở với nhau một thời gian rồi. Còn những chuyện cần phải nói cho cầu thủ mình tự tin, đỡ sợ hơn thì vẫn phải nói nhưng vấn đề là nói ở đâu chứ không phải phát ngôn thoải mái ra công chúng.
Tôi cũng là HLV, có thể, tôi khắt khe trong tập luyện và thi đấu, không khen ai nhưng khi sinh hoạt, với cầu thủ không thể chê họ được, với đồng nghiệp thì cần tôn trọng. Hãy xem HLV nước ngoài, họ có chê nhau đâu, có thể nói ở đâu chứ trong các cuộc họp báo người ta không chê nhau bao giờ. Thậm chí họ còn khen nhau, mọi việc để bên ngoài người ta đánh giá. HLV không nên nói người khác là anh kém tôi, tôi sẽ đánh bại, phải hạn chế những việc ấy.
![]() |
HLV Lê Thụy Hải cho rằng là đồng nghiệp cần dành cho nhau sự tôn trọng. Ảnh: Thanh Hà |
Hơn nữa, các bạn ấy cũng mới chỉ được làm HLV trưởng chưa bao lâu, chưa có thành tích nổi bật nên tôi thấy cần phải hết sức kìm chế. Và nói thật các bạn phải tự hiểu được mình, với đồng nghiệp phải hạn chế lời chê. Mà trận đấu này chỉ là thắng penalty, may mắn thôi, miễn là đội đã vào chung kết. Ngoài ra, báo chí cũng đừng nên thổi phồng quá. Bàn thắng của Công Phượng đẹp nhưng làm gì đã đến mức siêu phẩm, do lỗi của hậu vệ đứng không đúng vị trí mới như vậy.
Đây là hai đội Việt Nam đá với nhau, chúng ta nên cổ vũ công bằng để các em đá cùng tốt. Thậm chí đội U21 Báo Thanh Niên đúng ra cũng phải được lấy người của HAGL, vì thế nên cổ vũ cho công bằng, đừng thiên lệch. Giải đấu như đến lúc này tôi thấy đã là đẹp rồi, một đội Việt Nam và một đội nước ngoài vào trận chung kết. Vậy thì chúng ta đừng làm mọi chuyện rối lên làm gì”.
Nhìn lại diễn biến trận đấu giữa U21 Báo Thanh Niên và U21 HAGL, HLV Lê Thụy Hải đánh giá: "Hai đội này là những con người tương lai của bóng đá Việt Nam nhưng thực ra đã có gì nổi bật đâu, còn hạn chế nhiều. Kỹ thuật thì có thể nâng lên một chút, kinh nghiệm cá nhân thì được còn cách chơi thì vẫn thế thôi, chưa có thay đổi nhiều.
Một đội U21 Báo Thanh Niên đá theo sự chững chạc của những cầu thủ đã từng được thi đấu, chậm rãi nhưng về mặt chiến thuật cá nhân lại hở rất nhiều, thua những quả không đáng. Ngay bàn thua đầu tiên cũng vậy, cầu thủ U21 Báo Thanh Niên để đối phương che chắn hàng rào mà thủ môn cũng không chỉ đạo được. Những trường hợp có thể dẫn đến bàn chưa giải quyết được, cách chơi vẫn manh mún.
Bên phía HAGL, cầm được bóng nhiều, kỹ thuật cá nhân cao, qua người dễ nhưng đến lúc vào vòng cấm địa cần giải quyết vấn đề thì lại bế tắc, lúng túng. Đó là những nét cơ bản mà tôi thấy các cầu thủ không thoát ra được, vẫn cứ loanh quanh như vậy, nhiều trận rồi.
Đội U21 Báo Thanh Niên rất may đã mạnh dạn lấy nhiều cầu thủ từ một CLB nhưng cái để mà cùng nhau phối hợp nhuần nhuyễn và có thể giải quyết vấn đề thì chưa làm được. Tính tổ chức, kỷ luật trong thi đấu của họ không cao, mất bóng rất thờ ơ mà không đuổi kỳ cùng, khi cầm bóng nhiều lúc lại hời hợt, đó là điều cần thay đổi.








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




