-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
18/12/2025 08:47HLV Mano Polking phân tích cục diện chung kết U22 Việt Nam – U22 Thái Lan
SEA Games 33 đang chứng kiến một trận chung kết mang diện mạo khác hẳn so với quá khứ. Thái Lan không còn bước vào trận đấu cuối cùng với vị thế vượt trội, trong khi U22 Việt Nam cũng không còn mang hình ảnh của một đội bóng non kinh nghiệm. Như nhận định của HLV Polking, sự cân bằng này đã hình thành từ lâu và nay thể hiện rõ nét ở cấp độ U22.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Polking nhấn mạnh khoảng cách giữa hai đội là rất nhỏ, cả Việt Nam và Thái Lan đều đang thể hiện phong độ tích cực. Nhận xét ấy phản ánh đúng bản chất của cuộc đối đầu sắp tới, nơi không đội nào nắm giữ ưu thế tuyệt đối.
Hành trình vào chung kết của U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ ràng. Chiến thắng 2-0 trước Philippines ở bán kết, với hai bàn thắng được ghi ở những phút cuối, không chỉ mang yếu tố cảm xúc mà còn thể hiện sự kiên nhẫn và kỷ luật chiến thuật. Theo Polking, ở các trận bán kết và chung kết, yếu tố tinh thần luôn quan trọng, nhưng chỉ phát huy khi được đặt trên nền tảng một kế hoạch thi đấu hợp lý.
U22 Việt Nam duy trì cách tiếp cận đó xuyên suốt giải đấu. Đội bóng không cố gắng áp đặt thế trận bằng mọi giá, cũng không bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ. Trước Philippines, họ chấp nhận chơi chậm, kiểm soát không gian và buộc đối phương phải duy trì sự tập trung cao độ. Khi thể lực suy giảm, sai lầm xuất hiện và cục diện được định đoạt. Đó là lối chơi không quá hào nhoáng nhưng hiệu quả trong các trận đấu loại trực tiếp.
Dẫu vậy, chung kết SEA Games luôn mang áp lực rất khác. Thử thách lớn nhất với U22 Việt Nam, theo HLV Polking, đến từ bầu không khí trên sân khi phần lớn khán giả sẽ đứng về phía đội chủ nhà. Việc giữ được sự bình tĩnh trong môi trường ấy là bài toán không dễ với các cầu thủ trẻ.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan sở hữu lợi thế sân nhà rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, khi sự cổ vũ từ khán đài có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, Polking cũng lưu ý rằng áp lực phải sớm thể hiện ưu thế và tìm bàn thắng có thể khiến đội chủ nhà rơi vào trạng thái căng cứng nếu thế trận không diễn ra như kỳ vọng.
Trong bối cảnh đó, U22 Việt Nam có cơ sở để nuôi hy vọng. HLV Polking đánh giá cao việc nhiều cầu thủ Việt Nam thường xuyên thi đấu tại V.League, qua đó tích lũy được kinh nghiệm và sự chín chắn cần thiết. Điều này giúp họ xử lý tình huống tốt hơn, đặc biệt trong những khoảnh khắc mang tính quyết định.
Theo Polking, ở một trận chung kết cân bằng, khác biệt rất dễ đến từ những chi tiết nhỏ. Bóng đá Đông Nam Á ngày càng đề cao tính tổ chức tập thể, song vai trò của cá nhân vẫn có thể tạo ra bước ngoặt chỉ trong một khoảnh khắc.
Với Thái Lan, trận chung kết không chỉ là câu chuyện huy chương mà còn gắn liền với danh dự và vị thế trên sân nhà. Sự kình địch lâu năm với Việt Nam khiến áp lực càng gia tăng, biến trận đấu thành cuộc đối đầu về uy tín nhiều hơn là sự khẳng định ưu thế tuyệt đối.
Nếu U22 Việt Nam giành chiến thắng ngay trên đất Thái, đó sẽ là dấu mốc mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Tuy nhiên, HLV Polking cho rằng điều quan trọng hơn không nằm ở việc khẳng định ai vượt trội, mà là sự cạnh tranh liên tục giữa hai nền bóng đá để cùng thúc đẩy nhau phát triển. Chung kết SEA Games 33 vì thế không chỉ được quyết định trong 90 phút, mà còn là phép thử về bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ.
- Bruno Fernandes sắp chia tay MU? (16:11)
- Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra diện rộng về an toàn thực phẩm và môi trường tại C.P. Việt Nam (16:07)
- "Thiên tài thất bại" hay người hạnh phúc: Hành trình tìm lại cuộc đời bình thường của đứa trẻ IQ 210 (40 phút trước)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (48 phút trước)
- Năm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (49 phút trước)
- Thi thể cô gái mất tích được tìm thấy trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt ngay lập tức (54 phút trước)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (1 giờ trước)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (1 giờ trước)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (1 giờ trước)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (1 giờ trước)