Trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League giữa Chelsea và Arsenal đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, kết quả này đã không làm HLV Enzo Maresca hài lòng, đặc biệt khi đội chủ nhà Chelsea phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1.

Theo chiến lược gia Italy, chính sự thiếu nhất quán trong quyết định của trọng tài Anthony Taylor là lý do khiến trận đấu không đi theo ý muốn.

01-1764565081-hlv-maresca-chi-trich-trong-tai-sau-tran-derby-london.jpg

Sự bức xúc của nhà cầm quân Chelsea xoay quanh việc xử lý các tình huống phạm lỗi thô bạo. HLV Maresca cho rằng, nếu trọng tài Taylor đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Moise Caicedo vì lỗi vào bóng nguy hiểm, thì ông cũng phải có hành động tương tự với Rodrigo Bentancur của Tottenham. 

Ông nhắc lại tình huống tiền vệ Spurs có pha vào bóng triệt hạ với Reece James trong trận Chelsea thắng Tottenham 1-0 cách đây một tháng, đặt câu hỏi về việc tại sao lại có hai quyết định khác nhau cho các pha bóng tương tự.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống diễn ra ở cuối hiệp một trong trận đấu đêm qua. Cụ thể, hậu vệ Chalobah đã lĩnh trọn một cú vung cùi chỏ mạnh từ cầu thủ Hincapie bên phía Arsenal khi cả hai cùng nhảy lên tranh bóng. 

Vùng gần mắt của Chalobah đã bị sưng lên, đến mức phải chườm đá giữa hiệp. Toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ Chelsea đều quả quyết với trọng tài Anthony Taylor rằng đó là một lỗi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài đã không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với hậu vệ của Arsenal.

"Trọng tài khẳng định với tôi tình huống Hincapie phạm lỗi với Chalobah là không phải cùi chỏ. Nhưng cậu ấy bị bầm mắt và phải chườm đá giữa hiệp. Thật khó hiểu" , HLV Maresca chia sẻ sau trận đấu, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi không phản đối việc Caicedo nhận thẻ đỏ. Nhưng nếu như vậy, tại sao Bentancur không bị đuổi trong pha bóng tương tự? Tại sao lại có hai quyết định khác nhau?".

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và phải thi đấu với 10 người, HLV Maresca vẫn bày tỏ sự hài lòng với tinh thần chiến đấu của toàn đội. "11 đấu 11, chúng tôi đã chơi hay hơn, kiểm soát thế trận và không cho họ tạo ra cơ hội rõ rệt", ông nói. "Khi mất người, các cầu thủ vẫn phản ứng tuyệt vời. Khi đá với 10 người trước Arsenal, bạn cần những cá nhân như Robert (Sanchez) và Reece (James). Chúng tôi vui với màn trình diễn của cả hai". Ông kết luận: "Đôi khi bạn phải chấp nhận ra về với 1 điểm".

PV (SHTT)