Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Brentford tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford vào rạng sáng ngày 28/4 đã đưa MU tiến rất gần đến mục tiêu trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
28-1777363450-hlv-michael-carrick-mu-khong-nen-voi-mung-voi-tam-ve-champions-league-som

Với 3 điểm ở vòng 34 Premier League, đoàn quân của HLV Michael Carrick hiện chỉ còn cách tấm vé dự Champions League một trận thắng, trong khi mùa giải vẫn còn tới 4 vòng đấu phía trước. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của "Quỷ đỏ" tại sân chơi này sau khi vắng bóng kể từ mùa giải 2023-24.  

Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn tỏ ra điềm tĩnh và nhanh chóng hạ nhiệt sự phấn khích của các học trò cũng như người hâm mộ. Ông yêu cầu toàn đội phải giữ sự tập trung tuyệt đối và tránh tâm lý chủ quan khi mục tiêu chưa chính thức hoàn tất. 

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Anh thận trọng cho biết: “Chúng tôi đã tự đặt mình vào một vị thế rất tốt, nhưng đây là giải đấu khắc nghiệt và không dễ để giành chiến thắng. Những gì các cầu thủ thể hiện xứng đáng được ghi nhận, nhưng vé dự Champions League không phải là thứ đáng để ăn mừng quá đà”.  

Trong trận cầu đầy kịch tính này, Casemiro và Benjamin Sesko là những người đã lập công để giữ lại trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Brentford đã nâng tổng số pha lập công của Casemiro trong mùa giải này lên con số 9. Đây là thành tích săn bàn ấn tượng nhất của tiền vệ người Brazil kể từ khi anh cập bến MU. Dù nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả với những lời kêu gọi ở lại, tương lai của Casemiro dường như đã được định đoạt.  

HLV Carrick xác nhận rằng quyết định chia tay đội bóng vào cuối mùa của Casemiro sẽ không thay đổi. Ông giải thích thêm về sự chuyên nghiệp của cậu học trò: “Mọi thứ đã rất rõ ràng từ cả hai phía. Có lẽ chính sự rõ ràng đó giúp mọi thứ vận hành tốt hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ấy vẫn cống hiến hết mình và mang lại những khoảnh khắc quan trọng”.  

Trên lý thuyết, Man Utd thậm chí có thể sở hữu tấm vé dự cúp châu Âu sớm hơn dự kiến, ngay trước trận đại chiến với Liverpool vào chủ nhật tới. Điều này sẽ xảy ra nếu các đối thủ trực tiếp là Brighton và Bournemouth sảy chân ở vòng 35. 

Thế nhưng ưu tiên hàng đầu của Carrick vẫn là duy trì phong độ và vị thế của đội bóng trên bảng xếp hạng. Ông khẳng định: “Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải ở thứ hạng tốt nhất có thể, tiếp tục cạnh tranh và tích lũy thêm điểm số”.

PV (SHTT)