-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
23/04/2018 21:02HLV Miura vẫn đặt mục tiêu Top 3 dù TP HCM liên tiếp thất bại

“Làm bóng đá phải có khát khao chứ không thể nhụt chí sau vài trận thua. Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu vào nhóm ba đội mạnh nhất mùa này”, Toshiya Miura nói, sau khi trận TP HCM thua Hải Phòng 0-1 ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 6. “Giai đoạn này, chúng tôi đang tổn thất về lực lượng nên chưa có được những trận đấu như mong đợi. Hy vọng khi có lực lượng mạnh nhất, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn để mang lại niềm vui cho khán giả”.
Đầu mùa, TP HCM đặt mục tiêu kết thúc mùa giải trong Top 3. Tuy nhiên, trải qua sáu vòng đấu, đội bóng do cựu danh thủ Lê Công Vinh làm quyền Chủ tịch mới có ba chiến thắng và ba thất bại. Trong đó có hai trận thua liên tiếp trên sân nhà, trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là SLNA và Hải Phòng. Thầy trò ông Miura vì vậy đang đứng thứ tư, kém đội dẫn đầu Hà Nội năm điểm.
“Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt đầu mùa nhưng vào giải thì gặp không ít khó khăn về nhân sự. Chẳng hạn như Phi Sơn. Đó là trụ cột của đội bóng nhưng lại chấn thương dài hạn. Còn tiền đạo được kỳ vọng nhất là Gonzalo chưa hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhân sự cũng như chất lượng chuyên môn của chúng tôi”, cựu HLV tuyển Việt Nam chia sẻ thêm.

Trước mắt CLB TP HCM là chặng đường không hề bằng phẳng, khi lần lượt đối đầu các đội mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam… Tuy nhiên, HLV Miura vẫn lạc quan: “Mùa giải mới trôi qua sáu vòng đấu, chúng tôi không có gì phải lo lắng cả. Với một tập thể chuyên nghiệp, chúng tôi cần phải có niềm tin và khát khao để giành nhiều chiến thắng trong chặng đường phía trước”.
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




