-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Thể thao
03/07/2018 15:33HLV Nhật Bản gọi trận thua trước Bỉ là thảm kịch
Theo ESPN, ông Nishino đã trả lời với trạng thái rất chán nản khi được hỏi về kết quả trận đấu: "Tôi phải nói với các cầu thủ hãy đi tắm đi, bởi vì họ chỉ đứng chôn chân một chỗ và không thể làm được gì".
Các cầu thủ Nhật Bản suýt chút nữa làm nên lịch sử khi dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, ĐT Bỉ đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2, qua đó trở thành đối thủ của Brazil trong trận tứ kết.
"Tôi không muốn chấp nhận điều này, trận thua là thảm kịch. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đối mặt với thất bại này vì đó là sự thật. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Các cầu thủ đã chơi hết sức. Chúng tôi để lại ấn tượng sau trận đấu, nhưng vì mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp nên tôi không thể gọi đó là thành công", vị chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.
Sau khi giữ sạch lưới trong suốt 45 phút đầu tiên, Nhật Bản chơi rất thăng hoa ở hiệp 2. Lần lượt Genki Haraguchi và sau đó là Takashi Inui ghi bàn giúp đại diện đến từ châu Á dẫn trước với tỷ số 2-0 khiến cho đoàn quân của HLV Martinez lâm vào thế khó.
Tuy nhiên, Bỉ đã chứng minh họ xứng đáng là đội bóng xếp trên Nhật Bản 58 bậc theo bảng xếp hạng của FIFA. Jan Vertonghen và Marouane Fellaini liên tục lập công giúp Bỉ quân bình tỷ số và đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Các học trò của ông Nishino có phần nôn nóng muốn kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Họ dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối cùng và phải trả giá bằng pha phản công nhanh dẫn đến bàn thắng quyết định của Bỉ ở phút 94.
"Sau khi các cầu thủ ghi bàn, tôi đã nghĩ liệu mình có thể kiểm soát trận đấu hay không. Tôi nên là người bị đổ lỗi chứ không phải các cầu thủ. Tôi cũng tự đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi đặt câu hỏi về chiến thuật của mình", HLV Nhật Bản tự nhận trách nhiệm sau trận thua.
"Tôi muốn các cầu thủ của tôi có được tâm lý khác với những cầu thủ Nhật Bản từng thi đấu trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng mình thành công trong việc đó. Tuy nhiên, đội bóng của chúng tôi vẫn còn những thiếu sót về kỹ năng và thể lực", ông Nishino chia sẻ thêm.
Với việc để thua trước ĐT Bỉ, Nhật Bản là đội bóng châu Á cuối cùng phải rời World Cup 2018.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (10:39)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (10:39)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (10:37)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa (10:14)
- Thẩm phán Mỹ tạm hoãn quy định mới về thời hạn thị thực sinh viên quốc tế (10:05)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (50 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (56 phút trước)