Thể thao

HLV Nhật Bản thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng

Ông Rodrigo dành nhiều lời có cánh cho tuyển Việt Nam ở buổi họp báo sau trận đấu nghẹt thở trên sân Universal.

Ông Rodrigo dành nhiều lời có cánh cho tuyển Việt Nam ở buổi họp báo sau trận đấu nghẹt thở trên sân Universal.

 Tuyển futsal Việt Nam thắng nghẹt thở nhà ĐKVĐ Nhật Bản.

 
Dù liên tục bị dẫn trước nhưng bằng sự quả cảm và một chút may mắn, Việt Nam đã ngược dòng thành công trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản với tỷ số 2-1 sau loạt penalty cân não. Trước đó, 2 đội hòa nhau 4-4 sau 2 hiệp chính và 10 phút thi đấu hiệp phụ.

"Cho dù là bóng đá hay futsal, Việt Nam chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup. Đó là lý do chúng tôi vui mừng và tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc", HLV Bruno mở màn buổi họp báo đầy phấn khích.
 

 HLV Bruno (ngoài cùng bên phải) đứng chỉ đạo học trò ở trận gặp Nhật.

 
"Tôi mừng cho các học trò và cộng sự bởi thành tích này tới từ việc chúng tôi đã tuân thủ chiến thuật đã đề ra. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vui mừng với thành tích dự World Cup, nhưng trước mắt toàn đội sẽ phải đá thật tốt ở trận gặp Iran để hoàn thành mục tiêu lọt vào trận chung kết".

"Dù liên tục bị dẫn trước nhưng các học trò của tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh và chơi đúng theo nhịp độ của mình. Chúng tôi biết trận đấu vẫn tiếp diễn và luôn tin rằng cơ hội chưa hết. Đây là một trận đấu nặng về chiến thuật và tâm lý, nhưng các học trò của tôi đã vượt qua một cách tuyệt vời".

Bên kia chiến tuyến, dù tiếc nuối nhưng HLV Rodrigo của Nhật Bản tỏ ra tâm phục khẩu phục với chiến thắng của tuyển Việt Nam.

"Mọi chuyện đã đi chệch hướng. Nhật Bản có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng lại không làm được. Đối thủ của chúng tôi có tinh thần tuyệt vời và tôi xin được chúc mừng chiến thắng xứng đáng của họ. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ họ", HLV Rodrigo cho hay.
 
>> Quật ngã Nhật Bản, Việt Nam hiên ngang dự World Cup
>> Bại quân của futsal Việt Nam là cường quốc thế giới, 3 lần vô địch châu Á

Theo Thành Đạt (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)