-
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết
Thể thao
15/11/2019 14:04HLV Nishino chê trách cầu thủ, Chanathip xin lỗi CĐV sau khi Thái Lan thua Malaysia
Thái Lan đã để thua với tỷ số 1-2 trên sân của Malaysia trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả này khiến Thái Lan mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam, bởi ở trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại UAE với tỷ số 1-0.
Chanathip Songkrasin mở tỷ số cho Thái Lan ngay ở phút thứ 7, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm cùng sức nóng trên các khán đài sân nhà đã giúp Malaysia lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Brendan Gan và Mohamadou Sumareh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nishino cho rằng các cầu thủ Thái Lan đã chơi không tốt ngày hôm nay, và bên cạnh đó việc trời đổ mưa to trước khi trận đấu diễn ra khiến mặt sân Bukit Jalil trơn ướt làm cho các học trò của ông không triển khi được lối chơi sở trường.
"Các cầu thủ không nỗ lực hết mình để gỡ hòa, đó là lý do chúng tôi thua trận. Tất cả các vị trí đều chơi không tốt ngày hôm nay," cựu HLV ĐT Nhật Bản nhận định.
"Mặt cỏ trên sân có thể đã khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhất là khi các cầu thủ Malaysia có thời gian làm quen nhiều hơn chúng tôi, nhưng đó không phải lý do quan trọng nhất. Các cầu thủ của tôi không đủ bình tĩnh và tự tin," ông Nishino cho hay.
Khi được hỏi về cơ hội của Thái Lan sau khi đã mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam, HLV Nishino không có nhận định nào và khẳng định đội nhà đã biết trước rằng đây sẽ là một bảng đấu rất khó khăn.
"Ngay từ khi nhận được kết quả bốc thăm, chúng tôi đã biết đây sẽ là bảng đấu rất khó khăn. Chúng tôi chưa nghĩ tới tương lai, trước hết cần phải vượt qua thất bại này để chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo," ông Nishino nói.
Trong khi đó, ngôi sao Chanathip Songkrasin thừa nhận anh và đồng đội đã chơi không tốt trong thất bại tối 14/11. Chân sút hiện đang khoác áo Consadole Sapporo xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn tệ hại của cả đội trên sân Bukit Jalil.
"Xin lỗi người hâm mộ về kết quả không tốt này. Cả đội chơi không đúng sức, chúng tôi không thể đổ lỗi cho ai khác," Chanathip nói.
"Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tập trung hơn, hạn chế sai lầm ở trận gặp Việt Nam. Chúng tôi cần rút ra bài học ở trận thua này. Xin cảm ơn người hâm mộ luôn ở bên ủng hộ chúng tôi," "Messi Thái" bày tỏ.
Hồ Anh (SHTT)
- iPhone 18 Pro Max bước lên tầm thiết kế mới với Face ID ẩn dưới màn hình (10:55)
- Đồng nghiệp tiết lộ về con người thật của cố nghệ sĩ Thương Tín, sững sờ khi nghe tin buồn (10:50)
- Thanh niên được gái xinh hẹn hò, bao đi du lịch rồi bán luôn cho công ty lừa đảo bên Campuchia (10:35)
- SEA Games 33 ngày 10/12: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên (10:25)
- Anh trừng phạt Nga, Trung Quốc và phát cảnh báo sắc lạnh về "chiến tranh thông tin" (10:25)
- Ca sĩ Thái Lan bị BTC SEA Games 33 "ép hát nhép", bức xúc khi màn trình diễn khai mạc thành thảm họa (10:20)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (10:17)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (10:15)
- Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội (10:15)
- 4 con giáp gặp vận may đặc biệt về tiền bạc, may mắn ít ai bằng (10:15)