-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
12/10/2021 05:00HLV Oman: 'Việt Nam là đội khó chơi, xứng đáng có điểm trong 3 trận đã qua'
Trận đấu giữa Oman và Việt Nam ở lượt thứ tư vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 - khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 20h00 giờ địa phương ngày 12/10 (23h00 giờ Việt Nam) trên SVĐ Sultan Qaboos, Muscat, Oman.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Branko Ivankovic dè chừng tuyển Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Việt Nam để bù đắp cho hai thất bại liên tiếp. Nhưng tôi biết, trận đấu sắp tới không hề dễ dàng vì Việt Nam là một đội bóng rất khó chịu và chúng tôi tôn trọng họ".
"Chúng tôi đã phân tích 3 trận đấu gần nhất của ĐT Việt Nam gặp Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc. Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm trước ba đội nói trên. Họ đã chơi rất hay dù đối thủ cũng rất mạnh. Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và những kết quả gần đây không phản ánh đúng trình độ của họ. Họ có một thứ bóng đá rất thu hút".
Trong lịch sử, Oman từng đánh bại ĐT Việt Nam với các tỷ số đậm là 2-0 và 6-0 ở vòng loại Asian Cup 2004. Tuy nhiên, HLV Branko Ivankovic khẳng định Oman không thể dễ dàng có chiến thắng ở trận tới.
"Tôi ấn tượng với Việt Nam từ Asian Cup 2019, khi họ lọt vào tứ kết. So với cuộc đối đầu gần nhất cách đây 17 hay 18 năm, giờ họ đã khác. Bây giờ, các cầu thủ Việt Nam rất tự tin. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không muốn thất bại".
"Sau trận đấu với Australia, chúng tôi không có thời gian để khóc, hay cúi đầu, các cầu thủ đều hướng đến trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ hiểu điều này, tất cả cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì tốt nhất như tôi mong đợi. Hai trận đấu với Việt Nam và Trung Quốc có tính then chốt, chúng tôi phải cố gắng thắng" - HLV trưởng tuyển Oman nhấn mạnh.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




