-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
30/08/2018 01:32HLV Park Hang-seo: 'Bàn thua sớm khiến Việt Nam khó khăn'
"Chúng tôi thua, nhưng tôi biết các cầu thủ đã chơi hết mình", HLV Park Hang-seo mở lời trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Pakansari (Indonesia). "Đối đầu với một Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội nên các học trò của tôi khởi đầu có phần thiếu tự tin. Bàn thua sớm càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nhưng không sao, thua đội mạnh là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ".
Cùng chỉ có một ngày nghỉ sau trận tứ kết, nhưng Việt Nam vẫn lép vế hơn so với Hàn Quốc - đội bóng sử dụng ngay từ đầu cả ba cầu thủ trên 23 tuổi, vốn là những người vừa tham dự World Cup 2018. Các học trò của HLV Park Hang-seo bắt nhịp chậm và nhận bàn thua đầu tiên ở phút thứ 7, trước khi bị Hàn Quốc nới rộng cách biệt lên 2-0 từ phút 28.
Việt Nam khởi sắc hơn sau giờ giải lao, nhưng Hàn Quốc vẫn cho thấy đẳng cấp trên tầm. Họ nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 58. Nỗ lực trong thời gian còn lại chỉ đủ để Việt Nam rút ngắn cách biệt còn 1-3, với tình huống Minh Vương đá phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 70.
"Khi vào phòng thay đồ trong giờ giải lao, thấy các cầu thủ quá căng thẳng, tôi đã phải nói chuyện để họ lấy lại tự tin. Bên cạnh đó, tôi cũng có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật để đội thay đổi, như chuyển từ sơ đồ ba hậu vệ sang bốn hậu vệ. Bên cạnh đó, khi thấy Son Heung-min dịch từ biên vào trung lộ, tôi quyết định đẩy Đình Trọng lên đá tiền vệ phòng ngự để bắt chết đội trưởng của đối thủ, đồng thời gia tăng sức mạnh ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã không còn lăn tăn, không còn căng thẳng nữa, và họ đã chơi tốt hơn", HLV Park Hang-seo nói.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bảo vệ quyết định để Văn Quyết xuất phát từ ghế dự bị và chỉ tung tiền vệ sinh năm 1991 vào sân sau nửa giờ thi đấu. Ông nói: "Tôi chịu trách nhiệm chọn cầu thủ cho các trận đấu. Và dựa trên trạng thái của cầu thủ cũng như đối thủ là ai, tôi sẽ chọn người phù hợp cho từng vị trí. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về Hàn Quốc trước trận này. Văn Quyết ngồi dự bị vì phong độ của cậu ấy lẫn đặc thù của sơ đồ chiến thuật mà tôi chọn cho đội. Cầu thủ nào của tôi cũng có cơ hội, nhưng không có chuyện là đội trưởng thì mặc nhiên được đá chính".
HLV Park Hang-seo từ chối nhận xét về Hàn Quốc, mà chỉ chúc mừng đội bóng quê nhà đi tiếp vào trận chung kết, tranh HC vàng. "Hiện nay tôi là HLV của Việt Nam nên không thể nói về Hàn Quốc. Tôi không ở cương vị được phép nói về họ. Tôi chỉ muốn gửi lời chúc mừng với HLV Kim Hak-bum và tập thể đội Hàn Quốc", nhà cầm quân người Hàn phân trần.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)