-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
20/08/2018 02:11HLV Park Hang-seo không bất ngờ khi Việt Nam quật ngã Nhật Bản
“Đây là một trận đấu đầy cảm xúc. Các cầu thủ của tôi đã tập trung tối đa, thể hiện hết mình vì một mục tiêu duy nhất là đánh bại Nhật Bản”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở phút thứ 3. Văn Toàn cướp được bóng, chuyền cho Quang Hải. Cầu thủ người Hà Nội lập tức tung chân trái dứt điểm từ ngoài vòng cấm, làm tung lưới thủ thành Obi Powell Obinna.
Khi được hỏi liệu trước trận có tin đội nhà sẽ giành chiến thắng không, HLV Park Hang-seo lập tức đáp lại với giọng đanh thép: “Chẳng có lý do gì mà Việt Nam không thể đánh bại Nhật Bản. Trình độ chuyên môn của các học trò tôi tốt, thể lực cũng vậy”.
Sau chiến tích giành HC bạc giải U23 châu Á, Việt Nam tiếp tục giành quyền vào vòng 1/8 Asiad 2018 với thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Truyền thông quốc tế bắt đầu đánh giá thầy trò HLV Park Hang-seo là ứng cử viên sáng giá cho tấm HC vàng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông chưa tính xa như vậy.
“Mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu này chỉ là vượt qua vòng bảng. Tôi không nghĩ tới bức tranh lớn hơn. Chúng tôi chuẩn bị cho từng trận đấu, mỗi trận đều là chung kết. Bây giờ tôi và toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu ở vòng 1/8, chứ chưa nghĩ đến tứ kết hay bán kết”, ông nói thêm.
Với việc đứng đầu bảng D, Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ ba có thành tích tốt của bảng B, E hoặc F. HLV Park Hang-seo có thể tái ngộ Hàn Quốc – đội bóng mới thua sốc 1-2 trước Malaysia – nếu họ chỉ giành vé đi tiếp với vai trò đội đứng thứ ba có thành tích tốt của bảng E.
| Màn ăn mừng kiểu 'Viking' sau chiến thắng của Olympic Việt Nam |
“Hàn Quốc là quê hương tôi. Tuy nhiên, tôi là HLV trưởng của Việt Nam. Nếu hai đội gặp nhau, tôi sẽ không ngần ngại làm mọi cách có thể giúp Việt Nam chiến thắng”, HLV Park Hang-seo trả lời phóng viên Hàn Quốc khi được hỏi ông sẽ tính toán thế nào nếu đối đầu đội bóng quê hương.
Trong trận đấu với Nhật Bản, Việt Nam chịu tổn thất không nhỏ khi Hùng Dũng bị lật cổ chân. HLV Park Hang-seo cho biết ông chưa nhận được báo cáo cụ thể của bác sĩ về trường hợp này nên không biết tiền vệ của Hà Nội có thể đá trận đấu tới hay không.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)