-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
18/01/2025 22:00HLV Park Hang-seo: 'Tôi từng nghĩ mình không trụ nổi ở Việt Nam quá 1 năm'
“Tôi bắt đầu làm huấn luyện viên ở tuổi 31 và sang Việt Nam khi đã 61 tuổi. Tôi vốn là người nóng tính và khắc nghiệt. Ở khía cạnh nào đó, tôi thuộc kiểu ‘ông già’ điển hình. Nhưng khi đến Việt Nam, tôi đã thay đổi thân mình”, HLV Park Hang-seo nói trong một cuộc tọa đàm tại Hàn Quốc hôm 16/1.
Ông tiếp tục: “Tôi là một người lạ khi đến Việt Nam. Lúc đầu, tôi từng nghĩ mình không trụ nổi ở Việt Nam quá 1 năm. Khi ấy, thời gian làm việc trung bình của các HLV ngoại tại đội tuyển Việt Nam chỉ khoảng 8 tháng. Và vì là người nước ngoài nên tôi cảm thấy phải hạ cái tôi của mình xuống, làm việc thật chăm chỉ, không nên làm bất cứ điều gì để bị chê trách”.
Chia sẻ về bí quyết “sinh tồn” được trong môi trường bóng đá Việt Nam với một người mới tới, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh ông luôn đặc biệt tôn trọng những điều đã trở thành thói quen của các cầu thủ bản địa, trong đó có việc ngủ trưa và ăn uống.
"Tôi đã nói với các cầu thủ: “Tôi tôn trọng văn hóa và phong tục của các bạn. Tôi sẽ tích cực để “trở thành” người Việt Nam, nhưng ngược lại các bạn cũng phải tuân theo những chỉ đạo, hướng dẫn của tôi ở trên sân”.
Trong thời gian đương nhiệm, tôi luôn cố gắng tôn trọng phong tục, văn hóa Việt Nam. Còn trở ngại lớn nhất với các HLV nước ngoài như tôi là rào cản ngôn ngữ”, HLV Park Hang-seo nói.
Tuy vậy theo thời gian, khả năng thích ứng tốt đã giúp HLV Park Hang-seo xây dựng được sợi dây liên kết chặt chẽ với các cầu thủ. Thậm chí ông còn dần được gọi với biệt danh “papa” (bố Park). Tiết lộ về một trong những câu chuyện để có được niềm tin và tình cảm từ các học trò, HLV Park Hang-seo kể lại:
“Tôi từng là cầu thủ và tôi rất ghét việc các huấn luyện viên đến phòng trị liệu. Câu chuyện rất rõ ràng. Phòng trị liệu là phòng riêng dành cho các cầu thủ, nơi họ được massage, trị liệu. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi giữ bầu không khí tốt trong đội, chúng tôi có thể đùa giỡn với nhau sau giờ tập luyện, thậm chí các cầu thủ còn cùng chia sẻ các món đồ ăn nhẹ với tôi”.
Đồng thời, thầy Park cũng lý giải về hình ảnh đối lập của một HLV luôn “đắc nhân tâm” với các học trò nhưng lại rất dễ nổi nóng với trọng tài. Ông nói:
“Ở Hàn Quốc, nếu mắc lỗi, bạn sẽ bị mắng rất nặng. Thực tế thì ai cũng mắc lỗi cả thôi. Đã tập luyện thì đương nhiên phải có lỗi. Nhưng tôi sẽ làm khác một chút khi ở Việt Nam, làm sao thật khéo léo, bởi mục tiêu của tôi là giúp học trò phát huy tối đa khả năng của họ.
Còn với trọng tài, nhiều lúc các cầu thủ phải biết kiềm chế một chút khi quyết định thổi phạt được đưa ra. Khi nóng nảy, chúng ta thường xô xát và phải nhận rất nhiều thẻ phạt. Nếu cầu thủ bị thẻ vàng hay nặng hơn là thẻ đỏ thì nguy cơ thua trận rất cao. Còn nếu tôi là người phản đối gay gắt thì tổn thất sẽ ít hơn. Cùng lắm thì tôi bị thẻ phạt và thêm tiền phạt nữa chẳng hạn, nhưng tôi không nghĩ đó là điều đáng tiếc. Phàn nàn trọng tài thường xuyên cũng là một ý kiến hay với cương vị của tôi”.
HLV Park Hang-seo kết lại: “Sau khi tới Việt Nam, tôi cũng đưa ra nhiều yêu cầu cho VFF, trong đó có các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cầu thủ. Tôi nghĩ với vai trò của một HLV, mình cần làm điều đó. Và các cầu thủ đã nói với tôi rằng hành động ấy khiến họ cảm thấy “chúng ta giống như một gia đình””.
Theo LinH Đan (Nguoiduatin.vn)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (3 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (3 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)