-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
26/03/2023 15:30HLV Philippe Troussier nói điều bất ngờ khi U23 Việt Nam tịt ngòi, thủng lưới 7 bàn qua 2 trận tại Doha Cup
Tại trận đấu thứ hai trong khuôn khổ giải quốc tế U23 Cup ở Doha, Qatar diễn ra tối 25/3, ĐT U23 Việt Nam đã để thua U23 UAE với tỷ số 0-4. Đây là kết quả sẽ không làm hài lòng khán giả hâm mộ nếu là một trận đấu tại một giải chính thức. Tuy nhiên, ở một giải đấu mà U23 Việt Nam tham dự với mục tiêu thử nghiệm lực lượng, lối chơi thì điều quan trọng nhất là chúng ta thu lại được những gì và cải thiện được những gì.
Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đó là sự góp mặt của thủ thành Huy Hoàng, hậu vệ Quang Thịnh, Văn Thắng và tiền vệ Nhật Nam. Điểm sáng trong hiệp một là các cầu thủ đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra, chơi tự tin dù phải chịu sức ép lớn từ đối thủ.
Tuy nhiên, sang hiệp hai, do thể lực đi xuống nên U23 Việt Nam đã không duy trì được sự vận hành tốt trong lối chơi cũng như khả năng thu hồi bóng. Trong khi đó, U23 UAE đã tận dụng rất tốt lợi thế mình với những pha tăng tốc và ghi được 4 bàn thắng, ấn định tỷ số 4-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Philippe Troussier nói: “Về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua. Nhưng như tôi đã chia sẻ, mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng đến khi tham dự giải U23 Doha Cup 2023 tại Qatar là những tiến bộ từng bước một của các cầu thủ. Và với những gì đã diễn ra trong trận đấu với U23 UAE, tôi có thể nói là hài lòng. Các học trò đã có nhiều cố gắng, ngay cả khi thua 0-4 trước U23 UAE. Đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Với tôi, U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện. Nên nhớ, trình độ của U23 UAE cao hơn U23 Việt Nam. Họ là thử thách lớn với chúng tôi.
Tôi tiếc khi U23 Việt Nam để thua 4 bàn. Tôi nghĩ chúng tôi không đáng thua như thế. Thể lực của đội đi xuống trong hiệp 2 là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam chịu nhiều bàn thua. Thật không dễ để các cầu thủ duy trì được chất lượng chơi bóng trong áp lực đến từ đối thủ. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện”.

Ông Philippe Troussier nói tiếp: “U23 Việt Nam đang làm việc, nỗ lực, chăm chỉ tập luyện. Đội đang chuẩn bị hướng đến SEA Games. Tôi muốn truyền đến các cầu thủ khát khai, ý chí chiến đấu. Tôi muốn họ có nhiều hơn những tình huống thực tế chơi bóng như những gì đã cố gắng tạo ra trước U23 UAE. Các cầu thủ đã chơi hiệp 1 rất tốt. Từ hiệp 1 này, tôi muốn họ duy trì sự tự tin. Họ đã phản ứng rất tốt. Một lần nữa, tôi xin được nhấn mạnh về trình độ của U23 UAE. Họ nằm trong top 6 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng chúng tôi cũng cho thấy mình có thể từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ. Những trận đấu thế này chứng minh cho tôi thấy rằng U23 Việt Nam có thể làm được điều đó trong một ngày không xa”.
Theo quy định của Điều lệ giải quốc tế U23 Cup 2023, các đội sẽ được phân cặp để thi đấu lượt thứ 3, căn cứ thành tích có được sau 2 lượt đầu. Xét cục diện hiện tại, đối thủ của U23 Việt Nam có thể sẽ là một trong những đội: U23 Qatar, U23 Saudi Arabia, U23 Kyrgyzstan hay U23 Oman.
Hồng Duy (SHTT)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (50 phút trước)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (51 phút trước)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (1 giờ trước)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (1 giờ trước)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (1 giờ trước)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (1 giờ trước)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)