MU vừa trải qua một đêm kinh hoàng trên sân nhà Old Trafford rạng sáng nay (25/11), khi thất bại 0-1 trước Everton trong trận đấu muộn vòng 12 Premier League.

Trận thua  diễn ra đúng một năm kể từ màn ra mắt của HLV Ruben Amorim, người đã đến thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024. Thế nhưng, thay vì nụ cười chúc mừng kỷ niệm, tất cả là nỗi thất vọng cao độ và sự bẽ bàng cho chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cùng các học trò.

Tưởng chừng như đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng để MU tiếp tục chuỗi trận bất bại và chen chân vào top 5. Đặc biệt, "Quỷ đỏ" còn được chơi hơn người từ phút 13, sau khi cầu thủ Idrissa Gueye của Everton bị đuổi khỏi sân vì hành vi đấm vào mặt đồng đội Michael Keane.

Tuy nhiên, kịch bản lại diễn ra theo hướng tồi tệ nhất. Phút 29, lưới của thủ môn Senne Lammens bên phía MU đã bị rung lên bởi pha lập công duy nhất của Kiernan Dewsbury-Hall. Đáng buồn thay cho MU, bàn thắng đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Các học trò của Ruben Amorim đã không thể có một "phản ứng" thực sự nào để lật ngược tình thế, qua đó chấp nhận chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của mình.

Phát biểu sau tiếng còi mãn cuộc, thuyền trưởng 40 tuổi tỏ ra cay đắng: “Kết quả rất là tệ, nhưng điều tôi bận tâm nhiều hơn là cảm giác của mình trong suốt trận đấu. MU đã không chơi tốt như một đội. Chúng tôi không hiểu tình hình trên sân và cứ để mặc cho nó diễn ra sao thì ra. Và đó là mối lo ngại lớn nhất của tôi”.

Nỗi bất an của Amorim đã trở thành hiện thực, khi ông thừa nhận ám ảnh về những ngày tệ hại quay trở lại. Ông chỉ ra hàng loạt vấn đề: “Chúng tôi thực sự không nắm bắt được gì về mọi tình huống trên sân. Đội cũng chẳng có được mối nguy hiểm trong vòng cấm. Điều đáng kể hơn cả là MU thiếu cường độ, ngay từ lúc bắt đầu. Tôi thực sự rất thất vọng về cách chúng tôi chơi, nhất là lại trên sân nhà. Chơi thế này thì làm sao thắng được”.

Vị thuyền trưởng MU cũng cảnh báo về trình độ thực sự của đội bóng: “Năm tuần qua, mọi người khen sự tiến bộ của MU. Nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải khắc phục. MU chưa đạt đến trình độ, hay ở gần mức gấy để có thể tranh đua trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Tôi vẫn có cảm giác ấy từ đầu mùa và đến giờ vẫn vậy. Chúng tôi cần hoàn hảo để giành chiến thắng, nhưng đội chưa làm được điều đó”.

PV (SHTT)