-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thể thao
27/12/2024 13:04HLV Singapore ví trận đấu như 'bộ phim', ra tuyên bố hùng hồn bất chấp đại bại
Đối đầu Singapore trên sân Jalan Besar, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tạo ra một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik không thể ghi bàn trong suốt 90 phút chính thức.
Điểm nhấn của trận đấu chính là sự tác động của VAR. Phút 89, Xuân Son tung cú đá rất đẹp tung lưới Singapore nhưng VAR can thiệp khiến trọng tài không công nhận bàn thắng.
Tưởng như hai đội sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa thì ở phút 90+8, hậu vệ Singapore chạm tay trong vòng cấm. Tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Tiến Linh đánh bại thủ môn Mahbud, mở tỷ số trận đấu. Hai phút sau, Xuân Son toả sáng với bàn thắng sau một tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.
Sau trận, HLV Tsutomu Ogura bên phía Singapore tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra sự khác biệt giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
"Trận này rất nhiều kịch tính, tôi có cảm giác như xem một bộ phim vậy. Hết VAR, bàn thắng bị từ chối rồi đến phạt đền. Những phút bù giờ cuối, chúng tôi thua 2 bàn.
Bóng đá hóa ra không phải là trò chơi chỉ gói gọn trong 90 phút. Việt Nam và Singapore đều có những cơ hội, nhưng tuyển Việt Nam tận dụng được và trừng phạt tuyển Singapore. Đó là sự khác biệt giữa hai đội”.
Vị thuyền trưởng bên phía Singapore cũng cho rằng việc trọng tài cho bù giờ quá lâu cũng gây ra bất lợi cho đội nhà.
"Việc trận đấu kéo dài quá lâu, tận gần 15 phút bù giờ, khiến cầu thủ Singapore mệt mỏi và mất tập trung. Các cầu thủ của tôi cũng thiếu kinh nghiệm để ngăn bàn thua thứ hai".
Việc để thua tuyển Việt Nam 0-2 ở lượt đi khiến cơ hội lật ngược thế cờ của Singapore trở nên rất mong manh bởi đội bạn sẽ phải đá lượt về trên sân Việt Trì. Dù vậy, HLV Tsutomu Ogura vẫn rất tự tin rằng tuyển Singapore có thể “lội ngược dòng” để tiến vào chung kết.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là các cầu thủ phải tập trung hồi phục để kịp lấy lại thể lực cho trận lượt về. Vòng bán kết vẫn còn tiếp diễn, chưa kết thúc đâu. Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết".
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (19:29)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (19:15)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (19:08)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (44 phút trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (55 phút trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (1 giờ trước)
- Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn” bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh (2 giờ trước)
- Khởi tố 15 người liên quan 3 cơ sở thẩm mỹ bị cáo buộc lừa đảo khách hàng (2 giờ trước)