Bóng đá Tây Ban Nha đang chìm trong bầu không khí tang thương trước thông tin HLV Fernando Martin cùng ba người con là nạn nhân trong một vụ đắm tàu du lịch thảm khốc tại Indonesia.

Vị HLV 44 tuổi của đội dự bị nữ Valencia đang cùng gia đình tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng thì sự cố không may ập đến.

Theo các nguồn tin từ Marca, thảm kịch xảy ra khi gia đình ông Martin tham gia chuyến tham quan bằng tàu gần đảo Padar, thuộc khu vực Vườn quốc gia Komodo, ngoài khơi Labuan Bajo. Con tàu mang tên KM Putri Sakinah, chở tổng cộng 11 hành khách và thủy thủ đoàn, đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Trong điều kiện biển động mạnh vào tối ngày 26/12, tàu đã bị lật, khiến nhiều người rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng Indonesia đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Dưới sự điều phối của cơ quan Basarnas, cùng sự hỗ trợ từ Hải quân và cảnh sát biển, 7 người trên tàu đã được cứu sống. Tuy nhiên, 4 người còn lại đều là công dân Tây Ban Nha và thuộc cùng một gia đình hiện vẫn đang mất tích. Ông Stephanus Risdiyanto, người đứng đầu Cảng vụ Labuan Bajo, xác nhận nhóm người mất tích này đi du lịch theo hình thức gia đình.

Công tác tìm kiếm hiện đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Dù các đội cứu hộ đường biển và thợ lặn đã được huy động tối đa, nhưng điều kiện thời tiết xấu và mặt biển diễn biến phức tạp đã cản trở nỗ lực tiếp cận hiện trường. 

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia khẳng định chiến dịch vẫn đang được tiếp tục với tinh thần khẩn trương, đồng thời nhấn mạnh yếu tố an toàn của lực lượng cứu hộ phải được đặt lên hàng đầu.

Tại Tây Ban Nha, tin dữ này đã gây ra một cú sốc lớn cho nội bộ CLB Valencia và cộng đồng bóng đá địa phương. Fernando Martín được đồng nghiệp và học trò đánh giá là một huấn luyện viên tận tụy, có đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo trẻ của đội nữ. 

CLB Valencia đã đăng tải thông điệp chia buồn trên các kênh chính thức, bày tỏ sự đau xót và gửi lời động viên tinh thần đến thân nhân các nạn nhân.

PV (SHTT)