-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thể thao
14/04/2023 13:53HLV Ten Hag tiếc vì MU thua 2 bàn ngớ ngẩn
Ở tứ kết lượt đi Europa League, MU đã bị Sevilla cầm hòa 2-2 dù dẫn trước 2-0, trong đó 2 bàn thua mà "Quỷ đỏ" phải nhận đến từ những pha phản lưới của Malacia và Maguire.
Trả lời phỏng vấn BT Sport, HLV Erik Ten Hag không giấu nổi tâm trạng thất vọng. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng MU hoàn toàn kiểm soát trận đấu cho đến khi hàng loạt sự cố xảy ra. "Quỷ đỏ" phải rút hàng loạt trụ cột ra sân như Bruno Fernandes, Antony (đã nhận thẻ vàng), Varane, Lisandro Martinez (chấn thương), thậm chí chơi với 10 người trong khoảng thời gian cuối trận vì.... hết quyền thay người.
"MU kiểm soát trận đấu và lẽ ra phải dẫn 3-0 hoặc 4-0, số phận trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Sau đó, một vài khoảnh khắc không may mắn đã đến, chúng tôi thay người vì chấn thương như trường hợp của Varane.
Chúng tôi cũng phải thay Martial vì đây là trận đầu tiên cậu ấy đá chính từ khi trở lại, sau đó đến Antony và Bruno Fernandes vì họ đều nhận thẻ vàng, để rồi MU mất kiểm soát. Một khoảnh khắc không may mắn nữa là chấn thương của Martinez, chúng tôi chỉ còn 10 người và để thủng lưới bàn thứ 2", HLV Ten Hag cho hay.
Dù tiếc nuối vì 2 bàn phản lưới cuối trận, Ten Hag cho rằng MU vẫn có thể giành kết quả tốt ở trận lượt về (21/4): “Chúng tôi phải nhận 2 bàn phản lưới. Chúng tôi thiếu may mắn nhưng cũng cần rút kinh nghiệm và phải biết cách kết liễu trận đấu. Dù sao đi nữa, mọi thứ đều bỏ ngỏ cho trận lượt về".
Trong khi đó Marcel Sabitzer, tác giả cú đúp ở trận này thừa nhận MU phải nhận 2 bàn thua ngớ ngẩn: "Thật khó tìm ra từ ngữ thích hợp để nói về trận đấu này, cứ như thể trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Kết quả hòa là điều chúng tôi không mong muốn. MU đã có cơ hội kết liễu trận đấu.
Chúng tôi kiểm soát mọi thứ nhưng tiếc lại nhận 2 bàn thua quá dễ dàng. Chúng tôi không thể để thủng lưới những bàn thua kiểu này, chúng tôi thực sự thất vọng.
Ở cúp châu Âu, bạn phải tập trung đến phút cuối cùng. 2 bàn thua thật ngớ ngẩn. Khi dẫn 2-0 trên sân nhà, bạn phải duy trì được lợi thế".
Một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ MU lo lắng là thời điểm Lisandro Martinez rời sân ở phút 86. Giới truyền thông lo ngại nhà vô địch World Cup dính chấn thương gót Achilles, một chấn thương khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Dù vậy Ten Hag đã lên tiếng phủ nhận điều này: "Tôi không thể nói rõ nhưng Linsandro Martinez không chấn thương ở gót Achilles. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn ổn".
Theo Đỗ Anh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (46 phút trước)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (56 phút trước)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (2 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (2 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (2 giờ trước)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (2 giờ trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (2 giờ trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (3 giờ trước)
- Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ (3 giờ trước)