Sau thất bại 0-2 trên SVĐ Rajamangala ở trận chung kết lượt đi, HLV Thái Lan Anthony Hudson thẳng thắn thừa nhận sức mạnh vượt trội của ĐT Việt Nam.
25-1787647928-hlv-thai-lan-thua-nhan-dt-viet-nam-manh-nhat-tai-asean-cup

Đáng chú ý, ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận đấu trước,HLV Hudson đã yêu cầu các học trò nán lại sân để tận mắt chứng kiến cảnh đối thủ ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ.  

Chia sẻ về quyết định mang tính "kích tướng" này, chiến lược gia Anh cho biết: “Tôi nghĩ bóng đá là sân chơi của cảm xúc và hành trình. Chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau cho đến trận chung kết. Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, họ là đội mạnh."

"Sau mỗi trận đấu, chúng tôi cần nhớ một số thứ. Như trận lượt đi, tôi muốn các cầu thủ nhìn thấy sự trình diễn tuyệt vời của họ để nỗ lực thêm gấp nhiều lần”, ông Hudson nói thêm.

Cùng với đó, HLV Hudson cho biết ông đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ được sử dụng trong đội hình, với niềm tin rằng việc được cọ xát với một đối thủ mạnh như Việt Nam sẽ là đòn bẩy giúp họ tự tin khẳng định năng lực và ngày càng tiến bộ hơn.

Áp lực dành cho ĐT Thái Lan lúc này không chỉ đến từ tỷ số mà còn từ thành tích quá khứ. Đầu năm 2025, cũng trong trận chung kết lượt về tại chính SVĐ Rajamangala, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để bước lên ngôi vô địch, hệ quả là HLV Masatada Ishii bị sa thải không lâu sau đó.

Tuy nhiên, đứng trước những lo ngại về việc có thể đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm, HLV Hudson tỏ ra điềm tĩnh: “Tôi không có gì để lo lắng về điều này. Hơn nữa, giải đấu này khó khăn hơn rất nhiều, chúng tôi không có đội hình tốt nhất trong khi Việt Nam có lực lượng mạnh, thời gian chuẩn bị dài và có 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhất ở giải đấu cho đến hiện tại”.  

Bất chấp việc đánh giá  cao đối thủ, ông Hudson khẳng định các cầu thủ sẽ không buông xuôi. Ông tiết lộ đã nghiên cứu kỹ lưỡng băng hình và chuẩn bị sẵn các phương án đối phó: “Tôi tin vào các cầu thủ của tôi và tôi cũng muốn họ tin vào bản thân mình. Sau những cuộc đối thoại giữa tôi với các cầu thủ, tôi nói với họ rằng, họ cần làm tốt hơn trước cầu môn. Thủ môn của ĐT Việt Nam rất giỏi, sau trận lượt đi chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và có phương án đối phó dù trận đấu ngày mai rất áp lực”.  

Tinh thần kiên cường ấy cũng được truyền lửa tới các cầu thủ, thể hiện rõ ràng qua tuyên bố của đội trưởng Sarach Yoyen. Dù đang bị dồn vào thế khó, thủ quân của Thái Lan vẫn tràn đầy tự tin vào một màn lật ngược ngoạn mục.

“Mục tiêu của chúng tôi không có gì khác ngoài chiến thắng để mang về chức vô địch. Trong một trận đấu ở cấp độ ĐTQG, chúng tôi dành tôn trọng lớn cho ĐT Việt Nam. Lượt đi chúng tôi thua 0-2 nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin chinh phục cúp vô địch", tiền vệ 34 tuổi nói.

PV (SHTT)