-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Thể thao
28/10/2019 05:13HLV TP.HCM: 'Tôi không xúi giục cầu thủ bỏ trận'
Không nằm ngoài dự đoán, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra rất căng thẳng. Cao trào được đẩy lên cao ở phút 37, khi các cầu thủ đội khách cho rằng trọng tài đã công nhận bàn thắng không hợp lệ của đội chủ nhà.
Ở ngoài đường biên, HLV Chung Hae Seong đã ra hiệu cho các cầu thủ của mình rời sân, và hành động này khiến nhiều người lầm tưởng chiến lược gia người Hà Quốc xúi các học trò nhằm gây sức ép với trọng tài. Tuy nhiên, theo lý giải của HLV này, đây là hành động để giúp cầu thủ TPHCM “hạ hoả”, trước khi trở lại với trận đấu.
“Tôi không có gì để nói về bàn thua đầu tiên. Thua bàn đó tôi thấy cầu thủ của chúng tôi nổi nóng. Tôi đã gọi họ trở lại khu vực kỹ thuật để bình tĩnh, cố gắng đá khi trận đấu chưa kết thúc. Tôi không có ý gì khác. Tôi là HLV chuyên nghiệp. Tôi xin nhắc lại là tôi yêu cầu các học trò trở lại với trận đấu ngay lập tức.

"Bàn thua đầu tiên chúng tôi còn thời gian. Bóng đá phải ghi bàn, không ghi bàn thì thua. Tôi nhắc học trò như vậy. Đây cũng là lỗi của tôi. Chúng tôi thua vì bản thân mình đầu tiên. Tôi tôn trọng trọng tài. Tôi có việc của tôi, trọng tài có việc của trọng tài”, HLV Chung Hae Seong nói.
“Năm nay, tôi mới làm HLV trưởng ở V.League, rất khó, cực khó khăn. Tôi cũng học được nhiều thứ, nên không phải không có thành công. Tôi muốn tự mình nhìn lại cả năm khi đây đã là trận cuối cùng của mùa giải”, HLV người Hàn Quốc nói tiếp.
Ông Chung dành những lời khen ngợi tới Phi Sơn, nhưng khẳng định đây không phải là cầu thủ quan trọng nhất đội: “Phi Sơn là cầu thủ quan trọng, nhưng TP.HCM là một đội bóng.
"Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tốt. Khi có một cầu thủ chấn thương lâu như Phi Sơn thì khó khăn nhất là HLV trưởng, nhưng tôi cũng phải tính tới sức khoẻ của Phi Sơn. Cậu ấy còn thi đấu mấy năm nữa. Tôi vui khi Phi Sơn đã trở lại”.
HLV Chung không quên cảm ơn các cầu thủ TP.HCM đã cùng ông trải qua một năm thi đấu đầy căng thẳng. “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Tôi đã học được nhiều trong năm qua. Dù thua nhưng rất tuyệt vời”.
Cuối cùng, HLV Chung Hae Seong cho biết ông không có tác động tới danh sách ĐTQG, và cũng chưa nghĩ tới mục tiêu trong năm tới.
Ngọc Linh (SHTT)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (1 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (2 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (2 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (2 giờ trước)
- Mbeumo bứt phá giá trị, vươn tầm ngôi sao tấn công tại Premier League (3 giờ trước)