-
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường -
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân
Thể thao
14/07/2021 15:30HLV Trung Quốc ra thông điệp đanh thép, gián tiếp 'răn đe' thầy trò HLV Park Hang-seo
Theo Sohu, ngày 13/7, HLV Li Tie đã có cuộc trả lời phóng vấn trước truyền thông để nói về mục tiêu của tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Nhà cầm quân sinh năm 1977 đã bày tỏ quyết tâm khi khẳng định ông sẽ cùng học trò chiến đấu bằng tinh thần "mọi trận đấu đều là trận cuối cùng trong cuộc đời" với hy vọng tiến vào VCK World Cup 2022. Đặc biệt, tuyển Trung Quốc sẽ dốc toàn lực ở ra quân với mục tiêu 3 điểm để tạo tâm lý tự tin cho toàn đội.
"Tôi hy vọng tất cả người hâm mộ có thể cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc nhiều hơn nữa. Điều này sẽ mang lại niềm tin lớn hơn cho các tuyển thủ của chúng tôi. Không có gì phải nghi ngờ, vòng loại cuối cùng sẽ là thách thức rất lớn. Tôi nghĩ chúng tôi nên hoàn thiện bản thân mình trước khi nghĩ tới các đối thủ.
Chúng tôi cần phải chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tôi muốn gửi thông điệp cho các cầu thủ rằng chúng ta cần coi mỗi trận đấu là trận cuối cùng trong cuộc đời của mình.
Hy vọng rằng tất cả người hâm mộ có thể dành sự ủng hộ nhiều hơn nữa cho ĐTQG, để chúng tôi có thêm sức mạnh hướng tới mục tiêu tiến vào VCK World Cup".
Theo Sohu, việc HLV Li Tie phát tín hiệu đầy sức nặng chính là "tin vui cho bóng đá Trung Quốc" bởi dưới sự chèo lái của nhà cầm quân này, tuyển Trung Quốc đã có dấu hiệu của sự thay đổi, trong đó có yếu tố tinh thần và thể trạng của cầu thủ.
Sohu còn đưa ra bình luận đầy lạc quan về tương lai của đội nhà và cho rằng HLV Li Tie đang sở hữu đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc:
"Với cương vị là HLV trưởng ĐTQG, HLV Li Tie yêu cầu các học trò phải chiến đấu bằng tinh thần sống còn trước mọi đối thủ. Điều này đương nhiên có lợi cho bóng đá Trung Quốc. Xét cho cùng, đội hình hiện tại của ĐTQG Trung Quốc là mạnh mẽ nhất trong lịch sử, chỉ cần thi đấu đúng với khả năng, chúng ta sẽ có cơ hội dự VCK World Cup 2022".
Theo lịch, tuyển Trung Quốc sẽ có trận mở màn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp Australia vào ngày 2/9 tới.
Trận lượt đi giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngày 7/10. Sau đó, trận lượt về sẽ diễn ra ngày 1/2/2022 (đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022).
Trong lịch sử, đội tuyển Trung Quốc mới chỉ duy nhất một lần được dự VCK World Cup vào năm 2002. Kết quả, tuyển Trung Quốc bị loại từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào nhưng thủng lưới tới 9 lần.
Theo Tiểu Mã (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp (5 phút trước)
- Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn (20 phút trước)
- HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng (35 phút trước)
- Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất (46 phút trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường (58 phút trước)
- Hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa nước tại Trung Quốc, hàng trăm người sơ tán khẩn cấp trong đêm (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia quy mô hơn 900 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ronaldo bật khóc nức nở trong ngày chính thức chia tay giấc mơ World Cup (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha gục ngã trước Tây Ban Nha, khép lại chương cuối của Ronaldo tại World Cup (1 giờ trước)