-
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội" -
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội -
580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào? -
Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ -
Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ
Thể thao
28/11/2016 17:29HLV trưởng tuyển Việt Nam Hữu Thắng: "Sợ nhất là thắng hay thua đều vô cảm"
Hôm qua, đội tuyển VN đã từ Myanmar về đến TP.HCM tập luyện trở lại chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup với Indonesia vào ngày 3.12. HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Lê Công Vinh đã dành cho báo chí những chia sẻ thẳng thắn về hành trình vừa qua cũng như kế hoạch sắp tới.
| Tiền đạo Công Vinh trong vòng vây báo giới tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM |
Đánh giá chung về 3 trận vòng bảng của đội tuyển VN, HLV Hữu Thắng nói: “Chúng tôi thi đấu khá tốt và hoàn thành mục tiêu ban đầu là vào bán kết. Qua từng trận, đội tuyển luôn có những điều chỉnh cho phù hợp. Tinh thần đội bóng nhìn chung là hưng phấn và đoàn kết. Đó là điều quan trọng đầu tiên cho một tập thể mạnh. Tại tuyển VN lúc này, không có tư tưởng ngôi sao. Từng cầu thủ ra sân đều chơi hết mình và không vì một lợi ích của cá nhân nào cả. Bởi vậy, cả 3 trận nhìn chung toàn đội đều thể hiện sự gắn bó, phong độ tốt, phát huy được kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu để cùng nhau vượt qua thử thách, khó khăn”.
![]() |
| HLV Hữu Thắng tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 27.11.2016 |
HLV Hữu Thắng cho rằng thử thách và khó khăn lớn nhất mà tuyển VN đã vượt qua ở vòng bảng chính là chiến thắng chính mình. “Kẻ chinh phục sẽ phải luôn biết cách đối mặt và vượt qua mọi trở ngại. Đó là điều tuyển VN đang dần cho thấy hình hài. Thử thách lớn nhất chính là đá với chủ nhà ngay trận đầu khi với sức ép khủng khiếp của gần 3 vạn khán giả trên sân Thuwunna cũng như cách cầm còi có phần nương nhẹ của trọng tài. Đến trận thứ 2 cũng vậy, Công Vinh, Thành Lương… liên tục là nạn nhân của những pha vào bóng ác ý của Malaysia. Trong cái nắng nóng hầm hập lúc 15 giờ, đội tuyển đã bình tĩnh đánh bại đối thủ. Và chiều 26.11, khi chỉ còn 10 người suốt hơn 80 phút đồng hồ, chúng tôi đã lại cùng nhau vượt khó để có trận thắng thứ 3 liên tiếp”, ông Thắng nói.
Theo HLV Hữu Thắng, điều ông hài lòng nhất là ý thức và trách nhiệm của các tuyển thủ rất cao. Như cách Công Vinh lao về lót cho Văn Thắng ở giữa sân, hoặc Thành Lương liên tục bị đá sau vẫn tìm cách kiểm soát bóng để các đồng đội xung quanh tranh thủ “thở” khi chơi chấp người ở trận cuối. Hay Văn Thanh lên xuống như một con thoi không biết mệt. “Điều đó cho thấy đội tuyển đang có một tinh thần tập thể mạnh mẽ. Nhìn cách cầu thủ ăn mừng với nhau cũng hiểu được. Sợ nhất là thắng hay thua đều vô cảm”, ông Thắng bày tỏ.
Trong khi đó, đội trưởng Lê Công Vinh thừa nhận điều mà đội tuyển VN cần khắc phục vẫn là vấn đề tâm lý. Có những thời điểm khi đối thủ dồn lên tấn công thì sức ép sẽ luôn rất lớn khiến tâm lý cầu thủ có lúc căng thẳng, từ đó dễ bộc lộ sai sót. “Qua vòng bảng, toàn đội sẽ chú trọng cải thiện khâu dứt điểm tốt hơn để giải quyết cơ hội. Ngoài ra, do vắng Đình Luật ở 2 trận bán kết nên ban huấn luyện cũng sẽ cho chúng tôi tập trung chú trọng nâng cao hiệu quả phòng ngự. Quan trọng là phải kiểm soát được tình huống và chủ động về thế trận”.
Giải thích về việc sẽ chọn ai đá cặp với Quế Ngọc Hải khi đối đầu với Indonesia, HLV Hữu Thắng phân tích: “Tôi vẫn đang thử nghiệm nhiều phương án và các bạn sẽ biết vào ngày 3.12. Trong tay tôi, các trung vệ như Đinh Tiến Thành và Bùi Tiến Dũng đều có thể xuất trận. Thậm chí Trần Đình Đồng cũng có thể đá trung vệ. Vấn đề là ai có phong độ ổn định nhất và chơi an toàn thì sẽ được chọn”.
Xung quanh ý kiến thắc mắc vì sao chọn Lê Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm trong khi ở CLB cầu thủ này là mũi nhọn thường ghi bàn, HLV Hữu Thắng trả lời: “Tôi đã tập cho Lê Văn Thắng chơi tiền vệ trung tâm từ lúc lên đội tuyển. Cậu ấy có thể chơi 2 vị trí là tiền vệ trung tâm và tiền đạo lùi. Văn Thắng đã tập luyện rất tốt suốt thời gian qua. Câu chuyện của Văn Thắng không có gì bất ngờ. Chúng ta phải tập luyện từ trước chứ không phải chỉ một vài ngày và bảo cậu ấy vào đá ngay được. Những cầu thủ đa năng như Văn Thắng là hết sức quan trọng với tuyển VN lúc này”.
Đánh giá về Indonesia - đối thủ ở bán kết của tuyển VN, Công Vinh nói: “Gặp lại Indonesia sẽ hết sức thú vị. Tất nhiên Indonesia càng đá càng tiến bộ và chắc chắn là một đội bóng khác nhiều so với 2 trận giao hữu gặp tuyển VN trước đây. Nhưng tuyển VN sẽ có đối sách. Quan trọng là toàn đội phải tập trung tốt và phải tiếp tục vượt qua khó khăn, chiến thắng chính mình”.
Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)
- Khách sạn bị lũ quét khiến người đàn ông lộ chuyện "ăn chả" vì được...vợ cứu (40 phút trước)
- Ronaldo chọn nhà thờ 500 năm tuổi làm nơi cử hành hôn lễ (43 phút trước)
- Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng (45 phút trước)
- Ưng Hoàng Phúc đáp trả 1 câu "xanh chín" khi bị nhắc chuyện lùm xùm từ thiện (53 phút trước)
- Hai con giáp rộng mở sự nghiệp, thăng tiến vùn vụt, một con giáp khác lại cần thận trọng trong tháng 10 âm (1 giờ trước)
- Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi (1 giờ trước)
- Jennifer Lopez nhận cát-xê 53 tỷ đồng để hát đám cưới tài phiệt Ấn Độ (1 giờ trước)
- Án phạt dành cho Ronaldo châm ngòi tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng (1 giờ trước)
- 8 năm tằn tiện vì gia đình bỗng tan vỡ: Chồng choáng váng phát hiện vợ gửi 2,5 tỷ đồng cho streamer gọi mình là "bé yêu" (1 giờ trước)
