-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
28/04/2021 15:40HLV Tuchel tiếc nuối: 'Chelsea không cho Real Madrid tạo cơ hội nào'
Chelsea thi đấu áp đảo dù phải làm khách tại Alfredo Di Stéfano. The Blues tung ra 12 pha dứt điểm cả trận, gấp 3 lần Real Madrid. Trong khoảng 15 phút đầu trận, Chelsea lấn lướt và tạo ra vô số cơ hội, nhưng chỉ có được một bàn do công của Christian Pulisic.

HLV Thomas Tuchel vì thế tỏ ra tiếc nuối. Ông nói sau trận: "Chúng tôi đã nhập cuộc cực kỳ tốt, các cầu thủ đã thể hiện sự can đảm và chất lượng của mình. Chelsea xứng đáng dẫn bàn trong hiệp 1 khi đã tạo ra những cơ hội. Nhưng thật không may, đối phương đã ghi bàn từ một pha bóng cố định và chẳng làm được điều gì khác. Chúng tôi đã không cho họ bất kỳ cơ hội nào nữa".
"Chelsea xứng đáng có bàn dẫn trước và chúng tôi nên ghi thêm ít nhất 1 bàn nữa. Chelsea cũng có thể thủng lưới nhiều hơn, và điều đó luôn xảy ra thường xuyên trước những cá nhân chất lượng".
Cuối tuần, Real Madrid và Chelsea sẽ thi đấu tại giải quốc nội trước khi có màn tại đấu tại Stamford Bridge giữa tuần sau. Cụ thể, Real Madrid sẽ đụng độ Osasuna, trong khi Chelsea tiếp đón Fulham - đội đang rất khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng.
Với lịch thi đấu dày đặc, HLV Thomas Tuchel thừa nhận: "Các cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi. Họ chỉ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị. Vì thế, họ mất bóng nhiều lần, mắc nhiều lỗi kỹ thuật. Azpilicueta rất mệt và tôi phải thay cậu ấy. Dù sao, kết quả 1-1 không quá tệ. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận lượt về, với hy vọng ngăn Real Madrid ghi bàn".
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (46 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (54 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




