-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thể thao
03/08/2016 13:07HLV tuyển Malaysia đánh giá Myanmar đáng sợ hơn Việt Nam
HLV Ong Kim Swee e ngại nhất về Myanmar ở bảng B, bởi đội bóng này có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2016.
Tuyển Việt Nam có cơ hội báo thù trận thua Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014. Ảnh: Lâm Thoả |
"Nhiều người nghĩ Malaysia rơi vào bảng đấu dễ thở. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Việt Nam luôn là đối thủ khó chơi với Malaysia, nhưng Myanmar còn đáng ngại hơn vì họ được chơi trên sân nhà”, HLV Ong Kim Swee chia sẻ sau lễ bốc thăm AFF Cup 2016.
Trong lễ bốc thăm diễn ra tối 2/8, Malaysia rơi vào bảng B cùng Việt Nam, chủ nhà Myanmar và đội nhất vòng loại (gồm Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste). Bảng A là sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan, Singapore, Indonesia và chủ nhà Philippines.
Theo HLV Ong Kim Swee, thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2016 cũng là lợi thế của Myanmar. Giải vô địch quốc gia nước này sẽ kết thúc trong ba tuần nữa, nhờ vậy thầy trò HLV Gerd Zeise có gần ba tháng để chuẩn bị. Trong khi đó giải V-League của Việt Nam tới 18/9 mới hạ màn, còn giải Ngoại hạng của Malaysia thì khép lại vào ngày 21/10, chỉ 28 ngày trước khi khai mạc AFF Cup.
"Tôi cầu mong sao mình luôn có được những cầu thủ tốt nhất để đá tại AFF Cup 2016. Chúng tôi chưa tính tới chuyện sẽ gặp ai tại bán kết, quan trọng là phải tập trung để vượt qua được vòng bảng đã", HLV Ong Kim Swee nói thêm.
Tại bán kết AFF Cup 2014, Malaysia thua tuyển Việt Nam 1-2 trên sân nhà, rồi thắng 4-2 tại Mỹ Đình. Vào chung kết, đoàn quân của HLV Dollah Salleh thua Thái Lan với tổng tỷ số 3-4 sau hai lượt trận, ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp ngay trên thánh địa Bukit Jalil.
Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)








- Bắc Bộ sắp có mưa, sẽ ngập úng cục bộ nhưng không gây lũ trên sông (20:16)
- Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km (20:05)
- Báo Trung Quốc bất ngờ chế giễu ĐT Indonesia: “Họ chỉ dựa vào may mắn và mối quan hệ” (44 phút trước)
- Mang thai 27 tuần, cô gái ở Hà Nội tự mua thuốc phá thai trên mạng (1 giờ trước)
- “Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một "coin thủ" sau đêm bão tố (1 giờ trước)
- Yêu cầu kiểm điểm vụ bữa ăn "đạm bạc" của học sinh gây xôn xao dư luận (1 giờ trước)
- Đằng sau sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Bắc Kinh trước đòn tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ (1 giờ trước)
- 8 lần xóa xăm đau đớn của chàng trai TP.HCM từng xăm kín mặt (2 giờ trước)
- Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ đuổi theo xe kẻ cướp (2 giờ trước)
- Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo "nhảy múa" giữa biển Hòn Cau (2 giờ trước)




