-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
15/12/2018 00:52HLV tuyển Malaysia: Thắng Việt Nam tại Mỹ Đình khó không khác gì leo núi
Để hòa 2-2 trên sân nhà là kết quả HLV Tan Cheng Hoe và các học trò không hề mong muốn trong trận chung kết lượt đi. Để Việt Nam có được lợi thế bàn thắng trên sân khách, cơ hội Malaysia lên ngôi tại AFF Cup 2018 là rất mong manh.
Malaysia cần phải thắng Việt Nam ngay trên SVĐ Mỹ Đình hoặc cầm hòa đoàn quân của HLV Park Hang-seo với tỉ số tối thiểu 3-3. Trong bối cảnh sắp phải hứng chịu sức ép khủng khiếp đến từ CĐV Việt Nam, chính ông Cheng Hoe thừa nhận rằng lội ngược dòng Việt Nam trong trận đấu sắp tới là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
"Kết quả của trận lượt đi đem lại lợi thế quá lớn cho Việt Nam. Nhưng dù có phải vượt qua một ngọn núi đi nữa thì tôi và các cầu thủ vẫn đang rất tự tin", ông Cheng Hoe khẳng định.
"Tôi biết sức ép từ các CĐV Việt Nam trên sân nhà của họ là rất lớn. Chính vì thế tôi đã dặn các cầu thủ phải thật thoải mái để tận hưởng trận đấu này. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi lơ là, không tập trung ngăn chặn những pha phản công và dàn xếp bóng nhanh của Việt Nam".
"Tôi có niềm tin rất lớn vào các học trò. Chơi trên sân khách đương nhiên là trải nghiệm khác hẳn tại Bukit Jalil nhưng chúng tôi đã quen rồi. Lịch sử cho thấy đôi khi chúng tôi còn giành được kết quả tốt hơn khi thi đấu ở nước ngoài".
Tại vòng bán kết, Malaysia bị Thái Lan cầm hòa ở Bukit Jalil nhưng đã làm nên điều không tưởng trong trận lượt về. Hơn nữa trong trận đấu sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất sau khi 3 cầu thủ quan trọng Syahmi Safari, Syazwan Andik và Aidil Zafuan đều đã trở lại. Chính vì thế, tuyển Việt Nam không thể xem thường Malaysia vào thời điểm họ bị dồn vào chân tường.
Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày mai 15/12. Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch nếu thắng hoặc hòa 0-0, 1-1. Hai đội phải đá hiệp phụ nếu cầm chân nhau 2-2 trong 90 phút chính thức.
| HLV đội tuyển Malaysia tiết lộ lời dặn dò với học trò để tránh bị Việt Nam chọc thủng lưới |
Theo Phụng Hiếu (Trí Thức Trẻ)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (38 phút trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (45 phút trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (51 phút trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (54 phút trước)