-
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu -
Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an -
Danh tính vị sư U40 tại An Giang nhỏ bé như trẻ lên 10, đi làm căn cước công dân bị từ chối -
Bé gái hơn 2 tuổi tử vong thương tâm do bố bỏ quên trên xe ô tô suốt 7 giờ ở Nghệ An
Thể thao
25/12/2024 20:41HLV tuyển Singapore phải nhập viện trước trận gặp đội tuyển Việt Nam
Theo Straits Times, Tsutomu Ogura cảm thấy mệt sau chuyến hành quân đến Malaysia đá trận cuối vòng bảng, trận đấu mà Singapore đã “sống sót” với kết quả hòa 0-0, vừa đủ để họ đi tiếp. Vị HLV người Nhật Bản cảm thấy mệt mỏi rã rời và chán ăn. Sau đó, ông phải nhập viện để điều trị. Các bác sĩ khá lo lắng cho sức khỏe của ông vì hồi tháng 6 vừa qua, nhà cầm quân 58 tuổi này từng nhập viện vì mắc COVID-19.
Tranh thủ quãng thời gian điều trị, ông Tsutomu Ogura cũng cho các học trò được rời trại huấn luyện của đội tuyển trong ngày 22/12 để thư giãn, lấy lại tinh thần. Từ ngày 23, họ tập trở lại nhưng Tsutomu Ogura không thể điều hành các buổi tập mà giao công việc cho các trợ lý. Đến hôm qua, ông mới tái xuất trên sân tập.
Trong buổi huấn luyện mới nhất, HLV Tsutomu Ogura yêu cầu cả đội tập trung rèn thể lực. Cuối buổi, tất cả tập trung “mổ băng” của ĐT Việt Nam.
Nhìn chung, ông Ogura đã lấy lại được năng lượng để sẵn sàng cho 2 thử thách cam go với Việt Nam, một trong hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Ông cũng thể hiện quyết tâm bằng tuyên bố muốn thay đổi cán cân đối đầu với Việt Nam khi từ 1998 tới nay, đội bóng đảo quốc Sư tử không một lần đánh bại Việt Nam, ngay cả trong giai đoạn thịnh vượng của họ đầu thế kỷ 21.
“26 năm không chiến thắng? Thật thú vị. Nhưng với tôi, lịch sử cần được thay đổi và chúng tôi sẽ làm điều đó”, ông nói. “Tốt nhất với chúng tôi là bước vào trận lượt về với hành trang là chiến thắng tại lượt đi. Các cầu thủ của chúng tôi phải thông minh, tập trung và bình tĩnh. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải biến những tiêu chuẩn ấy thành điều bình thường”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực (14:44)
- Sơ chế thịt lợn, người đàn ông suýt mất mạng vì vi khuẩn nguy hiểm (14:40)
- Kinh hoàng clip xe máy kẹp 3 đánh võng trên cầu Nhật Tân rồi ngã nhào trước mũi xe tải (14:38)
- Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là (14:34)
- Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức (14:31)
- Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh (14:26)
- Misthy bị chỉ trích vì hỏi khán giả "có mang não đi xem phim không" (14:20)
- Quy trình xử lý thuê bao từ 15/4: Khi nào SIM chưa chuẩn hóa bị khóa, chấm dứt? (14:12)
- Trượt nguyện vọng 1 thi lớp 10 chuyên Hà Nội, xét đỗ hệ không chuyên ra sao: Giải đáp từ Sở GD-ĐT Hà Nội (14:10)
- Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra (14:07)