-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thể thao
04/05/2024 15:26HLV tuyển U23 Uzbekistan: Số phận bắt chúng tôi phải thua

Lý do để nhà cầm quân của U23 Uzbekistan tin vào điều này vì trước trận, ông đã mất đến 3 trụ cột vì phải trả quân về CLB chủ quản. Đặc biệt, ông không thể sử dụng cầu thủ quan trọng nhất là Faiyullaev. Nó khiến U23 Uzbekistan mất đi rất nhiều đột biến trên hàng công.
Thực tế cho thấy U23 Uzbekistan tấn công nhiều, sút nhiều nhưng ít tạo ra tình huống nguy hiểm. Họ hầu như tạt bóng từ 2 biên vào và cách tiếp cận này không làm khó hàng thủ cao to, được tổ chức tốt của Nhật Bản.
Sau trận, HLV Timur Kapadze bình thản chia sẻ: "Xin chúc mừng Nhật Bản. Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ nhưng lại thua. Có lẽ trước trận, chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu đó khi chúng tôi không có 3 cầu thủ quan trọng của mình.
Chúa đã định đoạt kết quả và nó đã xảy ra hôm nay. Chúng tôi không đáng phải thua nhưng số phận của chúng tôi là như thế. Mục tiêu chính của chúng tôi là được tham dự Thế vận hội. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều ở những giải đấu tiếp theo.
Việc bắt buộc phải thay đổi cầu thủ chắc chắn đã ảnh hưởng đến thế trận của chúng tôi. Các cầu thủ có thể gặp một số vấn đề trong suốt giải đấu, nhưng đây không thể là lý do.
Giá như có 3 cầu thủ (đang thi đấu ở châu Âu) ở lại thì chúng tôi đã có thể mạnh mẽ hơn. Vận mệnh của chúng tôi đã ấn định rằng kết quả sẽ là như thế này. Tôi tin rằng cuộc đời chúng tôi sẽ còn nhiều trận chung kết nữa. Vinh quang vẫn chưa đến".
Thay vì buồn vì mất chức vô địch, Uzbekistan, đội không nhận bàn thua nào từ đầu giải cho tới trận chung kết, tin rằng họ đã hoàn thành mục tiêu. Bởi trước giải, nhiệm vụ đặt ra với họ là giành vé dự Olympic Paris 2024.
Ông Kapadze nhấn mạnh: "Chúng tôi nên bắt đầu nghĩ về Thế vận hội ngay từ bây giờ. Chúng tôi cần có kế hoạch. Có thể chúng tôi sẽ tổ chức các trận giao hữu trong dịp FIFA Days".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (33 phút trước)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (45 phút trước)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (1 giờ trước)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (1 giờ trước)
- Nghi án truy sát ở TPHCM khiến một người đàn ông tử vong giữa đường (1 giờ trước)
- Tranh cãi vụ iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ bong sơn vì khăn ướt (2 giờ trước)
- Kim Yoo Jung ngất xỉu 2 lần trên phim trường (2 giờ trước)
- Gần 20.000 lính Ukraine đào ngũ mỗi tháng dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân số (2 giờ trước)
- Clip: Nhiều người thoát nạn trong gang tấc khi Quốc lộ 40B sạt lở (3 giờ trước)
- Bắt gã hàng xóm dùng tiền dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái ở An Giang (3 giờ trước)