Sau thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và chỉ ra những nguyên nhân khiến đội nhà vuột mất tấm HCV ngay trên sân nhà.

Phát biểu sau trận đấu, thuyền trưởng U22 Thái Lan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng. Ông thừa nhận mục tiêu cao nhất của toàn đội là giành HCV nhưng đã không thể hoàn thành

 Theo HLV Thawatchai, thất bại này đến từ những sai sót trong khâu chiến thuật cũng như các yếu tố khác, và ông là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần nỗ lực cao nhất.

hlv u22 thai lan.jpg
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ảnh: FAT

Ông cũng chỉ ra những bước ngoặt quan trọng của trận đấu, trong đó có việc U22 Thái Lan mất Chonphat Buaphan ngay trong hiệp một và để thủng lưới sớm ở đầu hiệp hai, khiến cục diện thay đổi đáng kể. Dù vậy, HLV Thawatchai vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Sang hiệp hai, bàn thua từ chấm phạt đền đã khiến khoảng cách bị rút ngắn, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho U22 Việt Nam trước khi đội bóng này ghi thêm bàn thắng.

Theo đánh giá của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, yếu tố thể lực chính là nguyên nhân then chốt khiến U22 Thái Lan không thể bảo toàn lợi thế dù đã dẫn trước hai bàn và được thi đấu trên sân nhà. Ông cho biết bản thân mong muốn trận đấu kết thúc trong 90 phút, bởi nếu phải bước vào hiệp phụ, U22 Việt Nam sẽ chiếm ưu thế về thể lực.

u22 viet nam u22 thai lan.jpg
Cầu thủ U22 Thái Lan gặp vấn đề về thể lực. Ảnh: S.N

Nhà cầm quân người Thái Lan tiết lộ ông đã cố gắng xoay vòng đội hình nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cầu thủ phải chịu áp lực lớn khi vừa thi đấu cho CLB, vừa làm nhiệm vụ ở đội tuyển. Dù tinh thần thi đấu rất tốt, nhưng nền tảng thể lực không đủ sung mãn đã khiến U22 Thái Lan không thể đứng vững đến cuối trận.

Minh Ngọc (SHTT)