-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
22/08/2018 14:38HLV U23 Thái Lan cầu xin sự tha thứ sau thất bại bẽ bàng
Với việc bị loại khỏi Asiad ngay từ vòng bảng, U23 Thái Lan đã lập cột mốc đáng buồn khi lần đầu tiên không thể tiến vào vòng knock-out tại đấu trường Á vận hội sau 24 năm kể từ giải đấu tại Nhật Bản năm 1994.
Thành tích quá nghèo nàn khiến truyền thông, người hâm mộ và cả LĐBĐ Thái Lan đều thất vọng. Bản thân HLV Worrawoot Srimaka cũng rất buồn bã sau khi không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu với tờ Bangkokpost, nhà cầm quân này trải lòng:
"Chúng tôi đã làm hết sức mình. Nhưng tôi phải gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan vì đã làm họ thất vọng. Tôi cầu xin sự tha thứ từ người hâm mộ".
Tuy nhiên, nhà cầm quân từng giúp "Voi chiến" vô địch SEA Games 2017 đã không trả lời về kịch bản liệu ông có từ chức hay không: "Tôi sẽ thảo luận về tương lai của tôi với Liên đoàn sau khi chúng tôi trở về nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm hết sức mình".
Dự kiến, thầy trò HLV Srimaka sẽ trở về Bangkok vào ngày mai (23/8).

Trong khi đó, tiền đạo Supachai Chaided – người đã ghi bàn cho U23 Thái Lan ở 2 trận đầu tiên cũng tỏ rõ nỗi thất vọng khi đội bóng bị loại từ quá sớm.
"Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Việc khắc phục sự hạn chế về thể trạng là điều quan trọng nhất".
Ngày hôm qua (21/8), chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã khẳng định trước báo giới rằng Liên đoàn sẽ không sa thải HLV Srimaka bất chấp thành tích bết bát tại Indonesia. Theo ông, việc thay HLV không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Trước luồng ý kiến chỉ trích, yêu cầu bản thân ông cũng nên từ chức khỏi vị trí Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang cho rằng trong 2 năm đầu tiên chèo lái liên đoàn, ông đã đặt nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Ông sẽ làm hết sức mình để giúp bóng đá xứ Chùa Vàng hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK World Cup 2026.
Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




