Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, HLV Nguyễn Hoàng Lân đã khẳng định được vị thế của một trí tuệ Việt Nam trong ban huấn luyện ĐTQG Guyana. Thế nhưng, đằng sau những giáo án chiến thuật tại vùng Caribe xa xôi, tâm trí của gã “tay ngang” này vẫn luôn hướng về quê nhà với khao khát cống hiến mãnh liệt.

Kỳ 1: Từ cabin bình luận đến băng ghế huấn luyện ĐTQG Nam Mỹ: Cú "bẻ lái" điên rồ theo giấc mơ Tsubasa của gã trai Việt

Cuộc đối đầu trong mơ và giấc mơ cống hiến

19-1773882390-hlv-viet-nam-dau-tien-lam-viec-tai-mot-dtqg-nuoc-ngoai-diep-vu-cach-nua-vong-trai-dat-va-khat-khao-khang-dinh-tri-tue-viet-nam
 

Nhìn từ lăng kính của một người đang làm việc tại khu vực CONCACAF, Nguyễn Hoàng Lân có những đánh giá rất thực tế về tương quan giữa bóng đá Guyana (hạng 153 FIFA) và Việt Nam. Anh cho rằng việc một quốc gia có dân số chưa tới 1 triệu người như Guyana xếp dưới chúng ta trên bảng xếp hạng là điều dễ hiểu.

“Về thể hình thể lực, Guyana không thua kém, hay đúng hơn là có phần nhỉnh hơn người Việt Nam. Nhưng trình độ chơi bóng, kỹ thuật, tư duy chiến thuật và kinh nghiệm thì cầu thủ chúng ta tốt hơn,” anh nhận định. Thế nhưng, vị trợ lý này cũng đưa ra một góc nhìn đa chiều đầy cảnh giác: “Đó là lý thuyết. Còn thực tế, nếu Guyana gọi về trọn vẹn đội hình mạnh nhất với dàn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đội tuyển Việt Nam sẽ không hề dễ dàng đâu”. Hoàng Lân thậm chí còn ấp ủ một giấc mơ táo bạo: Hi vọng một ngày nào đó hai đội tuyển sẽ đá giao hữu để kiểm chứng sức mạnh, và anh được ngồi trên băng ghế chỉ đạo của một trong hai đầu chiến tuyến.

Hơn cả một trận giao hữu, khát khao lớn nhất của HLV này vẫn là quê hương. “Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi tích lũy. Có những thứ mình phải học họ, và cũng có nhiều thứ họ chưa làm được như mình. Niềm vinh dự và mục tiêu nghề nghiệp của bất kỳ công dân hay HLV nào cũng là được cống hiến cho ĐTQG Việt Nam”. Anh hy vọng những kinh nghiệm thực chiến đắt giá từ nửa vòng trái đất này sẽ là hành trang để mang về đóng góp cho bóng đá nước nhà, thậm chí cho ĐTQG.

Con đường không truyền thống cho những giấc mơ bóng đá

19-1773882459-hlv-viet-nam-dau-tien-lam-viec-tai-mot-dtqg-nuoc-ngoai-diep-vu-cach-nua-vong-trai-dat-va-khat-khao-khang-dinh-tri-tue-viet-nam
 

Hành trình đến với bóng đá châu Mỹ của Hoàng Lân dường như đang định nghĩa lại con đường cho những người đam mê bóng đá tại Việt Nam. Hoàng Lân tâm sự, từ năm 2005 đến nay, không ít lần anh định rẽ ngang vì bản thân là "người ngoại đạo", không có bệ phóng. Nhưng đam mê đã giữ anh lại. “Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Tính khoa học đóng vai trò rất quan trọng, mở ra vô số con đường cho những người không xuất thân từ bóng đá chuyên nghiệp,” anh khẳng định.

Dĩ nhiên, việc không xuất thân từ cầu thủ chuyên nghiệp là một rào cản. Nhưng Lân biết cách lấy điểm mạnh bù điểm yếu: “Mình phải mài giũa một vũ khí thật sắc, hơn là dàn trải với nhiều mục tiêu”.

Đôi khi, một chút ngẫu hứng cũng đủ để đập tan định kiến. Lân kể về một buổi tập tại Curacao, anh thách các cầu thủ trẻ rằng mình có thể sút trúng xà ngang từ khoảng cách 30 mét. Các cầu thủ cười ồ, không tin vị trợ lý này có thể làm được. Cú sút đầu tiên đi trượt. Marco – một trợ lý HLV người Italia trong BHL gợi ý - để ông chuyền bóng ngược lại rồi hẵng sút.

“Tôi quay ra hỏi lại các cháu lần nữa là có tin chú đá trúng không. Mọi người bảo không thể nào. Thế là Marco chuyền bóng, tôi sút. Quả bóng bay đi và dội đánh rầm một cái vào chính giữa xà ngang. Tất cả ồ lên, vỗ tay rào rào,” Lân cười lớn khi nhớ lại khoảnh khắc “phá băng” đầy thú vị ấy.

Khát khao khẳng định trí tuệ Việt Nam và lời khuyên cho HLV online

19-1773882414-hlv-viet-nam-dau-tien-lam-viec-tai-mot-dtqg-nuoc-ngoai-diep-vu-cach-nua-vong-trai-dat-va-khat-khao-khang-dinh-tri-tue-viet-nam
 

Khi được hỏi, HLV Nguyễn Hoàng Lân khiêm tốn không dám nhận mình đang gánh vác sứ mệnh “phá băng” hay “mở đường” to tát, bởi anh khẳng định rằng bóng đá Việt Nam có rất nhiều HLV giỏi. Bản thân anh cũng đi lên từ việc quan sát, học hỏi các đàn anh đi trước và những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm như HLV Trương Việt Hoàng, Thạch Bảo Khanh, Juergen Gede hay Thomas Dooley.

Trên hành trình trở thành vị huấn luyện viên người Việt Nam đầu tiên làm việc tại một ĐTQG nước ngoài, Hoàng Lân cho biết anh chỉ muốn khẳng định một điều giản dị nhưng đầy tự tôn dân tộc: Trí tuệ của người làm bóng đá Việt Nam không hề thua kém bất kỳ ai.

Thực tế ở CONCACAF đã chứng minh điều đó. Khi tranh luận chuyên môn trên sân, những lập luận sắc bén của vị trợ lý người Việt luôn nhận được cái gật đầu tôn trọng từ các đồng nghiệp quốc tế hay các trọng tài đến từ Mexico, Honduras.

Vậy điều gì đang cản bước trí tuệ bóng đá Việt Nam vươn ra thế giới? HLV Hoàng Lân chỉ thẳng vào gốc rễ vấn đề: “Trí tuệ người Việt không thua kém dân tộc nào. Chúng ta chăm chỉ, cần mẫn, học hỏi nhanh. Rào cản lớn nhất ngăn chúng ta xuất ngoại bây giờ chỉ là ngoại ngữ. Khi các HLV trẻ giải quyết được bài toán này, việc chuyên gia Việt Nam làm việc ở những môi trường đỉnh cao chắc chắn sẽ xảy ra, đó chỉ là vấn đề thời gian”.

Với những “HLV online” người đam mê sa bàn chiến thuật nhưng không đi lên từ quần đùi áo số, anh để lại một thông điệp chân thành nhưng cũng rất thực tế: “Đam mê là chưa đủ. Bạn phải sẵn sàng đầu tư tiền bạc, thời gian và tâm huyết - mua các khóa học, học bằng HLV và những phần mềm phục vụ công việc cũng là những khoản đầu tư không hề nhỏ. Làm bóng đá không bao giờ là dễ dàng. Hãy luôn khiêm nhường học hỏi, chuẩn bị cho mình một nền tảng thật tốt để khi cơ hội gõ cửa, bạn có thể nắm bắt được ngay”.

Và biết đâu, từ chuyến bay “hành xác” 36 tiếng tiên phong của mình, HLV Hoàng Lân sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ người Việt khác cũng dám dấn thân để theo đuổi đam mê!

Mục tiêu của HLV Hoàng Lân tại Guyana

HLV Hoàng Lân cho biết mục tiêu của anh cùng các cộng sự tại Guyana là đưa đội tuyển nước này trở lại Top 100 trên BXH của FIFA. Theo Hoàng Lân, đây là một mục tiêu khó khăn và mang tính dài hạn với thực trạng bóng đá hiện tại của quốc gia này (Guyana hiện chỉ đang đứng thứ 153 trên BXH của FIFA).

Dù mới chỉ làm việc tại Guyana vài tháng, HLV Hoàng Lân cũng đã kịp nếm trải “trái đắng” mang đậm nét hoang dã của bóng đá Châu Mỹ. Đó là một trận đấu ở vòng loại U20 CONCACAF, các học trò của anh đang áp đảo hoàn toàn và dẫn trước tới 5 bàn, các cầu thủ đối phương vì quá ức chế đã mất bình tĩnh và chuyển sang... đánh người.

Do thiếu kinh nghiệm, các cầu thủ Guyana đã phản ứng lại, cộng hưởng với cách cầm còi tắc trách của tổ trọng tài đã dẫn cả hai đội đến một kết cục cay đắng: cùng bị loại. Sự cố ngoài chuyên môn ấy đã cướp đi chiếc vé dự VCK U20 CONCACAF, phá hỏng hoàn toàn những toan tính chiến thuật mà vị trợ lý người Việt và ban huấn luyện đã dày công chuẩn bị.

Guyana (rộng khoảng 215.000km2) là quốc gia có chủ quyền nhỏ thứ ba tính theo diện tích ở lục địa Nam Mỹ chỉ trên Uruguay và Suriname. Với dân số chưa đầy 1 triệu người, đây cũng là quốc gia ít dân thứ nhì ở khu vực này chỉ nhiều hơn Suriname. Đáng chú ý, dù vị trí địa lý ở Nam Mỹ nhưng cả Guyana và Suriname đều tham gia LĐBĐ Concacaf (Bắc Trung Mỹ và Caribe).

PV (SHTT)