-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
21/01/2019 05:37HLV Vital Borkelmans: ‘Cầu thủ Jordan chơi với sự sợ hãi trước Việt Nam’
Nói về thất bại của Jordan, HLV Vital Borkelmans cho biết:
“Hiệp 1 các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và lẽ ra có thể ghi được 2 bàn chứ không phải chỉ là 1. Sang hiệp 2, tôi đã nói với cầu thủ rằng cần phải cẩn trọng hơn trong 20 phút đầu nhưng vẫn không làm được. Sau bàn thua, các học trò của tôi chơi bóng với một chút sợ hãi và đã mắc một số sai lầm.
Tôi đã nói với học trò rằng các bạn rằng hãy tập trung vào thi đấu, hiệp 2 họ sẽ chơi nhanh đấy. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra, nhưng đó là bóng đá. Hiệp 1 chúng tôi tốt nhưng 15 phút đầu hiệp hai thì quá tệ. Đội tuyển Việt Nam chơi tốt, đứng vị trí tốt và có bàn thắng. Tôi nghĩ vấn đề thể lực không tạo ra sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu này.
Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không thể tận dụng được và giờ chúng tôi trở về nhà. Tôi tin đội bóng của mình sẽ rút ra những bài học sau giải đấu này và trưởng thành hơn trong thời gian tới.”

Thậm chí, ông Vital Borkelmans còn cho rằng các học trò của mình đã có phần sợ hãi trước sức ép từ phía Việt Nam.
“Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất tự tin và nhịp nhàng. Họ có nhiều cầu thủ tên giống nhau nên tôi không nhớ lắm. Nhưng đó đều là những cầu thủ nhỏ con, trẻ trung và đầy kỹ thuật.
Dù vậy, tôi nghĩ Jordan vẫn có thể làm tốt hơn ở trận đấu hôm nay. Các cầu thủ của chúng tôi sợ hãi, thể lực của cầu thủ Jordan cũng không tốt. Tất nhiên phải có lý do khiến chúng tôi bị loại và đội tuyển Việt Nam ở lại.
Khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam, các bạn nhận ra rằng họ có thể lực rất tốt, kỹ thuật, mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự đột biến. Vì vậy, chúng tôi không trông chờ một cá nhân làm thay đổi cục diện mà chờ sự thể hiện của cả đội. Dù sao thì chúng tôi đã thua, họ xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết.”
Highlights Việt Nam 1-1 Jordan (PEN: 4-2) |
Với thành tích lọt vào tứ kết, ĐT Việt Nam sẽ ở lại Dubai và chờ đợi đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia cũng trên sân Al Maktoum. Trận tứ kết có sự góp mặt của ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 24/1.
Âu Bằng (SHTT)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (42 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (43 phút trước)




