Bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe những lời thú nhận của "giáo sư" Wenger. Ông thậm chí ví bản thân như "con chó ốm" phải cách ly mọi người, mỗi khi Pháo thủ thua trận.
Bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe những lời thú nhận của "giáo sư" Wenger. Ông thậm chí ví bản thân như "con chó ốm" phải cách ly mọi người, mỗi khi Pháo thủ thua trận.
Arsene Wenger đang đi đến rất gần cột mốc 20 năm ngồi vào "ghế nóng" ở Arsenal. Trước khi trải qua tháng 3 với 6 trận toàn thắng và đang xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp, đây là mùa giải chiến lược gia người Pháp chịu áp lực hơn cả tại Emirates.
 
Pháo thủ đã bị đá văng khỏi Champions League. Premier League cũng không có cửa cạnh tranh ngôi số 1, chỉ còn hi vọng vào việc bảo vệ thành công FA Cup - danh hiệu họ giành được hồi năm ngoái sau 9 mùa giải trắng tay.
 

HLV Wenger rất đau khổ, mất ăn mất ngủ mỗi khi Arsenal thua

 
Không ít lần, các fan đã kệu gọi HLV Wenger phải từ chức. Tuy nhiên, có vẻ điều đó không khiến ông đau khổ bằng việc mỗi lần đội nhà bại trận. Những lúc như thế, ông tự "giam mình" trong nhà, thậm chí trong nhiều ngày, tránh xa tất cả mọi người.

Ông thú nhận: "Tôi không bao giờ ra khỏi nhà, mỗi khi Arsenal thất bại. Tôi chỉ đau khổ ngồi nhà và miên man suy nghĩ tại sao chúng tôi chúng tôi. Có những lần, tôi giam mình trong nhà nhiều ngày liền nếu lúc đó không có trận đấu".

"Nó thực sự đau đớn. Nhưng nếu không có cảm giác ấy, bạn sẽ không bao giờ tồn tại được trong cuộc chơi", chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ thêm.

"Giáo sư", lý giải lý do "tự kỷ" trầm trọng: "Mọi người sống xung quanh bạn phải chịu đựng với bạn. Vì vậy, thứ duy nhất tôi có thể làm là tránh xa ra. Tôi như con chó ốm cách ly mọi người và chỉ trở lại khi khoẻ mạnh".

HLV Wenger hi vọng Arsenal sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng sau kỳ nghỉ giai đoạn quốc tế này. Phía trước họ là trận chiến quan trọng với Liverpool, liên quan đến suất dự Champions League mùa sau.

Theo L.H (Thể Thao VietNamnet)