-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
16/12/2021 04:45Hòa Indonesia không phải tin buồn, thầy Park đang lặp lại đúng kịch bản đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
Tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2020, với nhiều điểm tương đồng so với giải đấu ba năm trước. Đầu tiên là việc Công Phượng ghi bàn đầu tiên, trong trận mở màn gặp Lào. Tại AFF Cup 2018, Công Phượng mở tỷ số trong trận thắng Lào 3-0. Còn tại giải năm nay, Công Phượng mở điểm giúp Việt Nam hạ Lào 2-0 ngày ra quân.
Thứ hai là việc tuyển Việt Nam cùng đánh bại Malaysia ở lượt tiếp theo. Tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Malaysia 2-0. Trong khi đó, ở giải năm nay, Việt Nam hạ đối thủ ba bàn không gỡ. Công Phượng nổ súng trong cả hai trận này.
Điểm tương đồng tiếp theo là việc tuyển Việt Nam cùng hòa 0-0 ở lượt đấu thứ ba. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm chân không bàn thắng. Còn ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Indonesia.
Một điểm tương đồng khác giữa AFF Cup 2020 và 2018, là Việt Nam cũng gặp Campuchia ở lượt cuối. Tại giải đấu cách đây ba năm, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã hạ Campuchia 3-0 nhờ công Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức, rồi sau đó tiến thẳng đến chức vô địch. Còn tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ đụng Campuchia ở lượt cuối ngày 19/12.
"Cái dớp" này có lẽ là lý do duy nhất khiến người hâm mộ Việt Nam có thể an ủi phần nào sau khi Việt Nam để Indonesia cầm hòa 0-0 ở lượt thứ ba bảng B AFF Cup 2020, và không thể sớm giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (6 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (10 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (13 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (15 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (30 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (30 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (35 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (39 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (43 phút trước)




