-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thể thao
12/11/2021 13:31Hòa Oman, tuyển Trung Quốc ngày càng xa World Cup 2022
Ở lượt trận cuối cùng của lượt đi bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á, tuyển Trung Quốc gặp tuyển Oman. Cùng với tuyển Việt Nam, tuyển Oman được xem là đối thủ vừa tầm mà đội bóng của HLV Li Tie có thể giành chiến thắng.
Sau khi thua 3, thắng 1 trong 4 trận đã qua, tuyển Trung Quốc buộc phải giành 3 điểm từ Oman để nuôi hy vọng dự World Cup 2022. Chính vì vậy, đội bóng áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin trên “sân nhà” Sharjah Stadium ở UAE.
Sau những phút đầu bị Oman dồn ép bằng các đường tạt bổng, tuyển Trung Quốc dần dần lấy lại thế trận và có bàn thắng trước ở phút 21. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, các cầu thủ áo đỏ đã có 2 pha không chiến thành công, tạo điều kiện cho Wu Lei sút tung lưới Oman ở cự ly gần.
Có bàn mở tỷ số, tuyển Trung Quốc chủ động lùi về phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này của HLV Li Tie khiến Oman rơi vào bế tắc và không thể làm gì hơn trong phần còn lại của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Oman tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Trong vòng ít phút, đội khách đã liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Junling nhưng không thể ghi bàn.
Tấn công nhiều không ghi bàn, Oman suýt trả giá ở phút 72. Từ quả tạt quen thuộc của Wang Shenchao, Wu Lei đánh đầu đi chệch cột dọc Oman trong gang tấc. Trong pha bóng này, thủ môn đội khách đã chôn chân chịu thua, nhưng bóng lại đi ra ngoài.
Ngay sau khi Wu Lei bỏ lỡ cơ hội mười mươi, tuyển Trung Quốc đã phải trả giá đắt. Phút 75, từ quả phạt góc của Mohsin Jouhar, Amjad Al Harthi bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Oman. Trong tình huống này, thủ môn Junling mắc sai lầm khi lao ra đấm hụt bóng.
Bị gỡ hòa, tuyển Trung Quốc quyết định dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. Họ liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thắng được thủ môn đội trưởng của Oman, Faiyz Al Rashidi. Phung phí cơ hội, tuyển Trung Quốc buộc phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.
Với kết quả này, tuyển Trung Quốc coi như hết cửa dự World Cup 2022. Sau lượt đi, họ chỉ có 4 điểm và đứng áp chót bảng B, kém Nhật Bản đến 5 điểm. Trong khi đó, Oman vẫn còn khả năng giành vé play-off khi kém Nhật Bản 2 điểm.
Theo A Phi (Tiền Phong)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Bộ đôi Toyota Camry đời 1987-1989 được dọn về zin "full đồ" hãng (09:01)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (39 phút trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (43 phút trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (44 phút trước)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (46 phút trước)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (47 phút trước)
- Cụ bà 100 tuổi ăn 1 loại quả mỗi sáng, chia sẻ bí quyết sống thọ đơn giản (54 phút trước)
- Phản ứng của NSND Công Lý khi bị thắc mắc "sao không biết nói" (56 phút trước)