-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
31/12/2020 22:30Hóa ra trận đấu gây chấn động võ lâm Trung Quốc chỉ là 'cú lừa' được giật dây?
Website Zhuanlan.zhihu vừa có bài viết nói về trận đấu gây chấn động nhất, tốn nhiều giấy mực nhất của giới võ thuật Trung Quốc trong năm 2020, khi Mã Bảo Quốc để thua ê chề trước Vương Khánh Dân, một võ sĩ phong trào. Website Trung Quốc cho rằng trận đấu này giống như một màn kịch được dựng lên bởi "những kẻ không có đạo đức". Chúng tôi xin lược dịch lại nội dung của bài viết này.
"Đã nửa năm kể từ khi Mã Bảo Quốc để thua ê chề, trận đấu này vẫn tiếp tục tạo ra những tranh cãi. Thời kỳ này, võ sư Mã với những phát ngôn gây ngỡ ngàng, những ngón nghề đã nổi danh khắp thiên hạ ở tuổi 69, những năm tháng luyện võ và truyền võ của ông cuối cùng dần bị phơi bày sự thật.
Khi sư phụ Mã trở nên nổi tiếng, rất nhiều thế lực đã đứng đằng sau ông để giật dây, biến ông trở thành một con rối, mua vui cho mọi người và họ có thể thu về rất nhiều tiền bạc thông qua những trò tiêu khiển như vậy.
Mới đây, tờ Nhân dân Nhật báo đã dội một gáo nước lạnh lên Mã sư phụ, người sắp tham gia đóng phim. Bài báo này có tiêu đề: "Trò hề của Mã Bảo Quốc nên kết thúc". Sau đó, một số cơ quan truyền thông thông báo rằng họ sẽ hạn chế sử dụng những video liên quan tới Mã Bảo Quốc, và lượng truy cập về Mã Bảo Quốc bỗng dưng cũng giảm đột ngột.
Thái độ bình luận của Nhân dân Nhật báo vẫn còn tương đối sắc bén. Họ cho rằng hình tượng Mã Bảo Quốc không được phép trở nên phổ biến bằng cách lừa dối, lừa gạt vô tội vạ. Những thế lực đằng sau Mã Bảo Quốc đã kiếm rất nhiều tiền và đã đến lúc để họ dừng lại những hành động của mình, để thiết lập lại những giá trị đúng đắn cho võ thuật.
Thuật ngữ "trò hề" mà Nhân dân Nhật báo sử dụng đã thực sự phủ nhận hoàn toàn những gì gọi là kungfu của Mã Bảo Quốc, và nó cũng vạch trần vụ lừa đảo của ban tổ chức. Nó thậm chí không liên quan tới từ "võ thuật".
Sau khi Mã Bảo Quốc bị hạ gục, lý lịch của ông ta lại trở thành đề tài nóng bỏng. Kinh nghiệm dạy võ ở Anh của ông ta khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Mọi người không thể không tự hỏi rằng người nước ngoài theo học ông ta liệu có phải là những kẻ ngốc hay không.
Một số cư dân mạng nhặt được những video về chiến thắng của Mã Bảo Quốc trước nhiều Hercules khác nhau ở Anh nhưng sự thật đằng sau đó mau chóng bị phơi bày. Đó chỉ là những màn kịch, chắc chắn là không phải nằm trong những cuộc thi.
Mặc dù vậy, Mã Bảo Quốc vẫn có nhiều đệ tử ở Vương quốc Anh. Có thể, đó là những người hoàn toàn không biết gì về kungfu Trung Quốc. Khả năng, đó là những người đã bị đánh lừa sau khi xem những bộ phim của Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long…

Việc tạo ra trận đấu của Mã Bảo Quốc giống như một vở kịch được dựng lên để kiếm tiền của những kẻ vô đạo đức. Về bản chất, tất cả đều là lừa tiền. Lý do chính khiến Mã Bảo Quốc bị coi là kẻ gian lận là bởi ông ta thực chất chỉ là một ông già yếu ớt không biết võ công gì cả. Những tuyên bố thần thánh của ông ta về võ công quả là vớ vẩn!
Vì vậy, Mã Bảo Quốc trở thành đối tượng tiêu khiển cho mọi người sau mỗi bữa tối, nhưng nó đã tạo ra những tác động xấu đối với xã hội.
Bản thân Mã Bảo Quốc là một trò đùa. Vậy tại sao trò đùa ấy lại nổi tiếng đến vậy? Lý do chính không gì khác ngoài sự kết hợp giữa những mánh khóe của các thế lực giật dây và thị hiếu của khán giả.
Để tạo hiệu ứng truyền thông, tăng lượng truy cập, những nhà tổ chức đã tẩy não khán giả theo một xu hướng giải trí rẻ tiền và độc hại. Những kẻ đứng sau phía hậu trường đã dùng mọi chiêu trò để tạo ra những hiệu ứng truyền thông. Chẳng mấy chốc, Mã Bảo Quốc trở thành một từ khóa cực kỳ phổ biến và phương tiện kiếm tiền là vô tận.
Thực tế, thực trạng này không chỉ có ở Mã Bảo Quốc và nó không chỉ tồn tại ở lĩnh vực võ thuật. Những lĩnh vực khác cũng có thể như vậy. Người có thực lực thật sự có thể sẽ chẳng ai biết tới, còn những kẻ lừa đảo thì lại nổi như cồn với danh nghĩa là những "sư phụ"hay "kiện tướng".
Nhưng dù là võ thuật hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác, nếu người có năng lực cứ im lặng và những kẻ lừa đảo cứ có nhiều đất diễn như vậy, đó chẳng khác gì là một thảm kịch của thời đại".
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (53 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)