-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thể thao
14/10/2024 17:36Hoàng Đức viết tâm thư chính thức chia tay Thể Công Viettel
"Thật khó để nói lời chia tay dù ngày này cuối cùng cũng đến. Viettel là ngôi nhà thứ 2 của Đức, nơi Đức đã gắn bó 13 năm qua và là nơi Hoàng Đức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", Hoàng Đức viết trên trang cá nhân.
Có thể hiểu tâm trạng của Hoàng Đức khi anh đã gắn bó và trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Thể Công Viettel trong suốt một thời gian dài, nhất là với một người vốn kín tiếng và được nhận định là sống nội tâm.
"Đức đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định ra đi ở thời điểm này, khi đội bóng đã có những phương án mới cho mùa giải và các cầu thủ trẻ đang phát triển mạnh mẽ.
Đức xin cảm ơn Bộ Quốc Phòng, Tập đoàn Viettel, Các cô chú, anh chị trong hội CĐV, đặc biệt là chú Tào Đức Thắng, các HLV và đồng đội đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho Đức phát triển để có ngày hôm nay.
Đức sẽ luôn tự hào là cầu thủ được đào tạo và trưởng thành từ Thể Công Viettel và sẽ luôn là CĐV đội bóng trong thời gian tới. Xin chúc đội bóng sẽ thi đấu tốt ở mùa giải 2024/25 và đạt được nhiều thành công!”, Hoàng Đức gửi lời gan ruột.
Chia tay Thể Công Viettel, Hoàng Đức gia nhập Phù Đổng Ninh Bình ở giải hạng Nhất với mức lương và lót tay khá cao. Ở chiều ngược lại, CLB Thể Công Viettel cũng thu về 1-2 tỷ đồng phí chuyển nhượng.
Quyết định chọn CLB Phù Đổng Ninh Bình - một đội đang chơi ở hạng Nhất của Hoàng Đức khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí cho đấy là bước lùi trong sự nghiệp của anh. Về điều này, anh chia sẻ:
“Bản thân một cầu thủ đều luôn muốn chọn một CLB đang chơi ở một giải đấu cao nhất, tôi cũng thế. Tuy nhiên, có những lúc mình cũng phải cân nhắc, bởi việc tôi chọn Phù Đổng Ninh Bình vì đội bóng này đang có mục tiêu thăng hạng V.League và họ đang khát khao điều ấy.
Do đó, chọn một đội hạng Nhất để có thể giúp họ có mặt ở V.League và tiếp tục chơi ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt thì có gì sai, nên tôi không hối hận về quyết định của mình”.
Nguyễn Hoàng Đức là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của lò đào tạo Thể Công Viettel. Anh gắn bó trong 13 năm, có 147 trận khoác áo đội bóng áo lính từ năm 2017, ghi 26 bàn thắng.
Tiền vệ người Hải Dương sở hữu hai Quả bóng vàng Việt Nam, một Quả bóng đồng Việt Nam, giành ngôi vô địch V-League mùa giải 2020 cùng nhiều giải thưởng khác.
Biên Thùy (SHTT)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)