-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
19/08/2017 18:36Hoàng Thị Thanh: "Tôi xin lỗi vì không lấy được vàng"
Thi đấu trong trạng thái cơ thể không khỏe mạnh, Hoàng Thị Thanh về thứ hai trên đường đua marathon. Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có tấm huy chương vàng đầu tiên.
![]() |
Hoàng Thị Thanh về thứ 2 trên đường đua Marathon . Ảnh: Hải An. |
"Mình đến ngày nhạy cảm của phụ nữ tối qua", Thanh vừa nói vừa cúi gập mình ôm bụng, tay bám vào phóng viên nữ duy nhất ngay trên đường pitch.
Áp dụng chiến thuật bám đuổi đội bạn, sau những km đầu tiên, những người dẫn đầu trên đường đua chỉ còn lại nữ vận động viên Việt Nam và một đại diện đến từ Philippines. Thế nhưng càng chạy, cơn đau càng lan tỏa khắp các cơ bắp của cô gái quê gốc Quảng Ninh.
Nhớ lại một đoạn dốc quyết định kết quả, Thanh bị tụt lại do mất sức, xương khớp đau đớn, và có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, mệt lả do cơ thể trong kinh kỳ. Và cũng đúng lúc đó, vận động viên Mary Joy Tabal (Philippines) đã vượt qua cô, trở thành người về nhất trên đường đua.
"Để giảm đau, đêm qua và sáng nay mình đã phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, nhưng không ăn thua. Xin lỗi vì đã làm mất huy chương vàng", cô gái cúi mặt nói nhỏ.
![]() |
Hoàng Thị Thanh giành huy chương bạc marathon nữ với thành tích 2 giờ 55 phút 43 giây. Ảnh: Hải An. |
Rời đường chạy, nữ vận động viên lập tức được đưa vào phòng hồi sức để chăm sóc sức khỏe.
Trước đó, Thanh được kỳ vọng sẽ mang lại vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam khi từng về nhất tại giải Việt dã báo Tiền Phong, lập kỷ lục quốc gia mới, phá thành tích HCV SEA Games 28.
Như vậy, trong sáng 19/8, ở nội dung marathon, với 4 vận động viên tham dự hai nội dung nam và nữ, đội tuyển điền kinh giành được duy nhất tấm huy chương bạc.
Lê Thị Thoa, Bùi Thế Anh, Vũ Văn Sơn thi đấu dưới sức và vắng bóng trong top 3. Đến thời điểm này, đoàn Viêt Nam có 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp SEA Games 29.
![]() |
Thành tích của Bùi Thế Anh không ấn tượng, không giành huy chương. Ảnh: Hải An. |
Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




