Bất bình với áp đặt cấm dùng dàn âm thanh hỗ trợ việc cổ vũ và coi đó là nguyên nhân khiến trọng tài bị ảnh hưởng rồi sai sót của BTC V.League, Hội Cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh lên kế hoạch mời Trưởng BTC thử một lần vào vai của một CĐV để tìm hiểu, chia sẻ.
Bất bình với áp đặt cấm dùng dàn âm thanh hỗ trợ việc cổ vũ và coi đó là nguyên nhân khiến trọng tài bị ảnh hưởng rồi sai sót của BTC V.League, Hội Cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh lên kế hoạch mời Trưởng BTC thử một lần vào vai của một CĐV để tìm hiểu, chia sẻ.
 
Hội CĐV Than Quảng Ninh. Ảnh: H.A
 

Từ một “cuộc chiến”…

Trên sân Tam Kỳ ở vòng 10 vừa rồi có một vụ việc khá hy hữu xảy ra. Khi giám sát trận đấu và BTC sân yêu cầu các CĐV đội khách không được sử dụng loa, âm li nhưng cuối cùng chịu thua Hội CĐV Than Quảng Ninh trong việc cãi lý. Do không thể trả lời câu hỏi của CĐV “thế nào là âm thanh công suất lớn và lớn là bao nhiêu thì bị cấm?”, đại diện của BTC đành “xin thua” và chấp nhận.

Trước đó, ngày 6.5, BTC V.League có thông báo số 11 nhắc nhở “một số trận đấu còn những thiếu sót cần khắc phục”, trong đó có tình trạng “Hội CĐV sử dụng loa điện, dàn âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng đến công tác điều hành trận đấu” và yêu cầu các BTC sân “có biện pháp kiểm soát và xử lý hiệu quả tình trạng sử dụng loa điện, dàn âm thanh công suất lớn trong cổ vũ”. Tiếp đến ngày 11.5, BTC lại có thông báo số 12 với lệnh “cấm dùng loa, âm li công suất lớn gây ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu”. Và sau vòng 10, thông qua CLB Than Quảng Ninh, phía BTC tác động để yêu cầu cấm Hội CĐV dùng loa khi bất lực trong việc cấm ở trên sân Tam Kỳ.

Việc dùng dàn âm thanh có âm li trên sân là điều tất cả các CĐV ở Việt Nam lẫn trên thế giới đều không ủng hộ, ngay cả khi không cấm. Bản thân các Hội CĐV ở Việt Nam, trong đó có CĐV Than Quảng Ninh, cũng không muốn lạm dụng. Tuy nhiên, câu chuyện nhỏ này lại thành to, khi họ phản ứng và quyết đấu tranh đến cùng bởi cho rằng BTC áp đặt, thiếu sự trọng thị và không có sự chia sẻ với các “cầu thủ thứ 12”. Thậm chí, họ còn cho rằng việc cấm đoán và đẩy vấn đề lên thành to tát, nghiêm trọng hóa của BTC thực chất chỉ là cách đổ lỗi cho CĐV, khi liên tiếp xảy ra các sự cố tai tiếng trên sân cỏ trong đó đặc biệt là công tác trọng tài nhiều sai sót.

Đến việc “mời ông Trưởng BTC làm CĐV”

Đá sớm ngày thứ sáu, thế nhưng hơn 50 CĐV Than Quảng Ninh vẫn thu xếp theo chân đội bóng. Từ 17h00 ngày thứ năm, xe chở cả đoàn xuất phát từ Cẩm Phả và mất đúng một ngày di chuyển mới vào đến Tam Kỳ. Mưa như trút nước, họ ướt “như chuột lột” nhưng vẫn nhảy múa, cổ vũ hào hứng suốt cả trận. Họ bỏ thời gian, công sức, tiền bạc và đi hơn 1.000km để cổ vũ, tiếp lửa cho đội nhà rồi tan trận chỉ ăn uống, nghỉ ngơi chút rồi lại rong ruổi lên xe ra về trong đêm. Và tất cả các sân bóng ở Việt Nam, từ vài năm nay cứ nơi nào có Than Quảng Ninh thi đấu, Hội CĐV của họ đều từng đặt chân đến. Đó là điều đặc biệt và rất đáng ngưỡng mộ vì nhiệt huyết, đam mê lẫn tính tổ chức. Đó cũng là lý do họ được biểu dương ở giải thưởng Fairplay cũng như Cúp chiến thắng, với danh hiệu “Hình ảnh ấn tượng của năm” trong năm 2015.

“Chúng tôi yêu và tự hào với màu cờ sắc áo này, muốn là một phần sức mạnh của đội bóng nên muốn làm tất cả những gì có thể. Chỉ là yêu, không tính toán hay tư lợi, nên chỉ cần sự trân trọng, ghi nhận và đối xử công bằng”. Chủ tịch Hội CĐV Trần Lê Trung chia sẻ và khẳng định: “Tiêu chí của chúng tôi là chuyên nghiệp, cuồng nhiệt và văn minh. Không pháo sáng, không chửi bậy hay có những hành vi, lời lẽ thiếu văn hóa ở sân bóng, chúng tôi làm được những điều khiến nhiều người tôn trọng, ở sân nhà lẫn sân khách. Nó góp phần làm đẹp thêm cho bóng đá, đó là điều tự hào chứ…”.

Về việc sử dụng loa trên sân và lệnh cấm của BTC, người đứng đầu Hội CĐV Than Quảng Ninh giải thích: “Nếu là ĐTQG hay một trận đấu lớn, nếu ở sân có cả vạn người thì không cần nói. Thế nhưng hãy hiểu và chia sẻ, vài chục hay vài trăm CĐV đi cả ngàn cây số với bao mệt mỏi trên hành trình di chuyển, vào sân cổ vũ cả tiếng trước trận rồi 90 phút trận đấu nữa. Con người chứ không phải máy mà có thể hát, nhảy múa với cổ động liên tục được. Vậy bật những bài hát quê hương truyền thống, tất cả hát để lấy thêm sức lực, cảm hứng và tiếp thêm lửa cho cầu thủ dưới sân thì có nên khuyến khích không? Nếu chúng tôi phá hoại, kích động hay gây ảnh hưởng tiêu cực thì hãy cấm chứ sao lại đi gây khó dễ, thay vì ủng hộ, động viên…”.

Có một điều đáng nói, trong công văn gửi các CLB V.League, hạng Nhất khẳng định việc “ảnh hưởng đến công tác điều hành trận đấu của các trọng tài” rồi sau đó là lệnh cấm của VPF, việc sử dụng câu chữ và cách đánh tráo khái niệm khiến nhiều CĐV rất bất bình, khi cho rằng chính BTC đang muốn đổ lỗi cho CĐV sau những sự cố, sai sót của trọng tài.

Bởi sự vô lý của một lệnh cấm, thế nên Hội CĐV Than Quảng Ninh dự định “mời ông Trưởng BTC giải một lần thử làm CĐV để hiểu, chia sẻ cảm giác với chúng tôi…”.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng ban tổ chức V.League 2016 - cho biết: “Thời gian vừa qua, trên nhiều sân vận động, người ta sử dụng âm thanh cổ vũ đấu ra hệ thống loa lớn. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến công tác điều hành của trận đấu. Thứ hai là hình thức cổ vũ này không được sự đồng thuận, đồng ý của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), là một trong các hình thức cổ vũ không được cho phép. Thứ ba là chúng tôi nhận được văn bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu chỉnh đốn công tác tổ chức, trong đó có nêu lên tình trạng xuất hiện hệ thống âm thanh trên một số sân, các CĐV dùng loa không đúng mục đích. Tình trạng này đã xảy ra trên nhiều sân và đang phát triển theo chiều hướng không tốt. Dưới sự chỉ đạo của VFF, chúng tôi yêu cầu tất cả các Hội CĐV không được sử dụng”.

Theo Nguyên Anh (Lao Động)